Hôm qua , đứa bạn thân của em gọi điện khóc nức nở vì phải chia tay người yêu.Chuyện cũng là do mẹ bạn trai xem tuổi hai người không hợp nhau: 77 và 84.Bảo là rất nhiều tai hoạ sẽ xảy ra khi hai người đến với nhau, rồi ly tán này nọ…Vấn đề là Anh người yêu nghe lời Mẹ và bảo “Anh không muốn em khổ vì Anh và chia tay”…Em thấy chuyện này nhan nhản khắp nơi.Nhưng em lại không tin vào Anh này lắm.Nếu là đàn ông khi yêu thực lòng thì chắc chắn là không chỉ vì lý do như thế mà ngay lập tức chia tay, khiến người yêu mình đau khổ.Em cảm giác như bạn em đang bị lừa và khuyên nó tìm hiểu rõ nguyên nhân.Rồi quyết định.Dù sao một người 32 tuổi đời rồi còn kỉu như thế em thấy không đáng tin tưởng lắm.(Bạn em thì cũng xinh xắn, nhưng không được “ghê gớm” lắm nên yêu ai cũng kiểu cả tin, thật lòng, không hiểu rõ về đối tượng.Em muốn bạn em tỉnh táo lần này để còn lấy chồng.Vì năm nay đã 26 tuổi rồi).Vậy nên em viết tâm sự này mong mọi người cho bạn em lời khuyên để giúp bạn em (Em sẽ gửi link để bạn em đọc).Em cám ơn cả nhà.


Mà em không hiểu sao lại có thể tin bói toán được, chẳng có cơ sở gì hết.Ôi bói toán làm bao nhiêu người đau khổ, tan tác.Mà các anh con trai thông minh đừng nghe lời Mẹ mình tin vào bói toán làm người yêu khổ nữa…