Em chào mọi người ạ! em năm nay 23 tuổi và đã từng yêu hai người. Người đầu tiên em yêu cách đây 3 năm, em yêu người đó nhưng sau đó bọn em đã không làm chủ được và đã có quan hệ, sau đó bọn em chia tay và không gặp lại. Em cũng dần quên đi. Cách đây không lâu em quen anh người thứ 2 em yêu, người này em thấy nói chuyện cũng được nên đã chấp nhận yêu khi mới quen được mấy người( anh là bạn thân của ông anh họ em).Em không hiểu nổi do mình thiếu tình cảm lâu hay sao mà chấp nhận và lao vào yêu anh như con thiêu thân.Yêu nhau chưa lâu mà e đã có quan hệ với a(e quá dễ dãi à! lúc đó em thấy tin tưởng,thấy anh nhiều lắm).Nhưng con người đó dần thay đổi không còn nhắn tin, gọi điện hỏi han như trước.Một lần tự nhiên không có chuyện gì lại nt chia tay,e shock lắm ạ,rồi khóc rồi gặp hỏi nguyên nhân nhưng câu trả lời là "không đến được với nhau".Em cố quên rồi sau một tháng anh cứ nt hỏi thăm các kiểu, e lại mềm lòng rồi quay lại.Sau lần đó bọn e lại có qh và có bầu nhưng rồi con người đó bảo không giữ được và e mù quáng nghe theo (e đau lắm ạ). Em cứ như con điên bao lần ct rồi quay lại không suy nghĩ gì, em yêu anh đó nhiều lắm.Dần e nhận ra mỗi lần quay lại với e chỉ vì a muốn qh,e không biết làm sao mình cứ như thế.Mọi người giúp em quên đi "hắn" với ạ.Giờ đầu e luôn nghỉ tới "hắn".Từ khi yêu hắn e thấy mình là con người tồi tệ quá.Có phải gái ngoan thường thích trai hư không ạ.