gửi người yêu cũ của chồng !


có lẽ chẳng bao giờ e phải bận tâm đến c cả, vì e và c không có mối quan hệ nào với nhau ngoại trừ c đã yêu người đàn ông e đang yêu


e không biết nguyên nhân gì khiến c lại chia tay chồng e để lấy người khác, vì đáng nhẽ ra, sau khi c chấm dứt với chồng e thì mọi vấn để về nhau e đều không quan tâm


nhưng c à,


sao c phải khó khăn kiếm mọi cách để phá hoại tình yêu của e và chồng e như vậy, c đang có một mái ấm cùng người chồng mà c đã chọn lựa kia mà, c đến trước e nên c có quyền lựa chọn hơn e, hoặc là c có và e chẳng có gì, hoặc là c không có và e lại là người có. Nhưng c lại bỏ đi tất cả kiếm một cuộc sống khác để rồi bây giờ c lại tìm về à,


chính vì e nhỏ hơn c rất là nhiều, e chỉ mới bước vào đời chưa đủ kinh nghiệm như c để có thể đón nhận những thứ c mang đến cho e và chồng e


Nhưng c à, cái gì đã không giữ rồi thì mất đi sẽ không bao giờ có lại được, c nên hài lòng với cuộc sống của c bây giờ, vì hạnh phúc của 1 gia đình không chỉ 1 2 ngày, mà nó theo ta cả cuộc đời.


ngay cả chồng e bây giờ cũng không bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ liên quan gì đến c, thì tại sao c cứ phá hỏng mọi thứ như vậy,


e nhỏ hơn c , nên e không dám lên tiếng dạy dỗ c, nhưng e chỉ muốn nói với c, để c có thể quay về với cuộc sống hiện tại của mình thay vì phá hoại hạnh phúc của e :)


cảm ơn c vì đã đánh mất một thứ quan trọng, và trao nó cho e :)


tạm biệt c