Đã ai đã từng chia tay rồi quay lại với người yêu cũ nhưng đôi lúc thấy buồn mặc dù còn yêu rất nhiều không ạ. cho em lời chia sẻ với ạ.
Em và anh ấy chia tay hồi tháng 3, rất đột ngột vì trước đó bọn em không hề cãi cọ, chính xác thì từ khi yêu bọn em không cãi nhau bao giờ, anh nói hết yêu em, em thì còn yêu anh ấy, có níu kéo nhưng chỉ 1 lần thôi rồi lặng lẽ chấp nhận đứng đằng xa khi anh ấy nói để anh ấy yên. Em dừng liên lạc và 1 mình dõi theo anh ấy như vậy. Anh ấy không 1 tin nhắn, không 1 cuộc điện thoại hỏi thăm,...tất cả như chấm hết. Cuộc sống của em cũng dần dần ổn hơn, sáng đi làm, tối về ăn uống rồi đi ngủ. Và cũng có một vài người bạn khác giới thi thoảng nói chuyện, nhưng khi người ta rủ đi chơi em đều từ chối..Cũng có người nói em tự kỷ nhưng em thấy không có gì không tốt cả.
Rồi 1 ngày đầu tháng 6 anh ấy nt cho em nói nhớ em và không làm sao để quên em được, rồi anh ấy muốn gặp và anh ấy nói xin lỗi em, nếu em còn yêu anh ấy thì cho anh ấy 1 cơ hội. Em đã chấp nhận vì em còn yêu anh ấy nhiều, em muốn cho cả hai 1 cơ hội. Em biết khi chấp nhận quay lại là chấp nhận bỏ qua lỗi lầm của nhau, bỏ qua đoạn quá khứ tạm xa nhau...nhưng cho tới bây giờ đã quay lại với nhau vài tuần, cả hai cùng cố gắng, nhưng những mối quan hệ giữa em và người khác khi anh ấy thấy anh ấy giận, và anh ấy cũng vẫn còn liên lạc với những người mà theo anh ấy nói là bạn tâm sự khi cô đơn trong thời gian xa em...
Em thấy buồn 1 chút, suy nghĩ 1 chút, và muốn dừng lại một chút...giữa em và anh ấy giờ có rất nhiều thứ làm cả hai đều phải suy nghĩ,...phải làm sao để có thể an bình hơn, để ít phải mệt mỏi hơn,...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1