Chào cả nhà, hiện tại em có 1 việc đau đầu, rối trí quá ko bit phải làm sao. Mọi ng cho em ý kiến với ạ.


Em có đơn phương thích 1 người nhưng ko dám nói, giờ ng ta có bạn gái rùi mặc dù rất buồn nhưng e muốn quên đi ng đó. Nói thì dễ nhưng làm thật khó, đầu óc e cứ nghĩ đến ng đó, khổ sở hơn là hàng ngày vẫn phải gặp ng đó trên công ty.


Đang trong lúc đau đầu thế này, ở quê có 1 anh đang tìm hiểu em. 2 gia đình thì thích nhau lắm rùi, nhất là nhà anh í, cứ mún nhờ mọi ng nói để e và a í thành đôi, đến cả bà e cũng gọi e vào dặn dò này nọ với ý là phải quen a kia đi.


Em thì đang u sầu vì t,cảm kia nên ko có tí tinh thần nào mún tìm hiểu ng mới cả, lại còn liên quan đến gia đình, họ hàng giới thiệu nữa nên e càng ko thích hơn :( e lại hay có cảm giác a kia quen e vì 2 gia đình phù hợp, 2 ng cùng làm HN,..nên mới tìm hiểu e thui.


Giờ e ko bit phải làm sao cả, t.cảm hiện tại thì chưa thể quên nên e ko thể mở lòng tìm kiếm một tình cảm khác, đầu óc cứ rối bời ko bit làm thế nào. Cả nhà cho e lời khuyên với ạ. Em cảm ơn nhìu.