Mình là con trai, sinh năm 89, tính mình từ trước đến giờ đối với con gái rất nhút nhát và chưa yêu ai bao giờ. Đi học hay đi làm mình đều chỉ chơi với con trai và không chơi với con gái bao giờ vì thế nên cứ ngồi với gái là mình chả nói được gì. Bỗng một ngày mình gặp em, rất tình cơ thôi trên phần mềm nhắn tin OTT.


Ban đầu hai đứa nhắn tin với nhau rất thoải mái, có khi hàng tiếng đồng hồ. Rồi mình cũng hẹn được em đi gặp mặt, rồi nói chuyện... Sau đó em cũng tâm sự với mình về chuyện tình yêu khi xưa, về chuyện bạn bè và gia đình. Tuy nhiên em cũng chỉ dừng ở mức nhắc lại thôi chứ không kể chi tiết bao giờ.


Và rồi sau một tháng, em bắt đầu bước vào năm học mới. Lúc này mình bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Bọn mình vẫn nhắn tin nói chuyện, khi thì mình chủ động nhắn trước, lúc thì em nhắn trước. Thế nhưng vì bận học, dần dần thời gian nói chuyện cứ ngắn dần đi. Thế nhưng tính mình nhút nhát, dần dần những buổi gặp mặt với em mình chả nói được gì mặc dù em đã cố gắng nói chuyện để giữ không khí (khi nhắn tin thì mình nói khá bạo còn ngồi với nhau thì tịt). Mình rất muốn nói nhưng không hiểu sao những lúc như thế mình chả biết nói gì (khi nói chuyện với người thân hoặc bạn bè thì khá thoải mái và mình được liệt vào dạng chém gió tốt).


Thế rồi thời gian gặp em cũng thưa dần. Mình vẫn chủ động mời em đi chơi nhưng em bảo bận, còn nhắn tin thì cũng bình thường, em vẫn nhờ mình làm hộ bài qua mạng, hoặc sửa máy tính dùm em. Cho đến hôm qua, tự dưng khi mình nhắn tin trêu đùa, kêu là muốn gặp mặt em thì em từ chối và em nói rằng em đã rất cố gắng, nhưng không thể có tình cảm với mình. Rằng em không thể quên được người yêu cũ, hiện tại em rất mệt, không muốn suy nghĩ gì nữa và chỉ muốn tập trung vào chuyện học thôi (hai người mới chia tay tháng 5 và người kia vẫn liên lạc muốn quay lại nhưng em không chịu, và người chủ động chia tay trước là em ý vì hoàn cảnh gia đình và nhiều vấn đề phát sinh chứ không phải vì tính cách). Em nó bảo rằng vẫn muốn mình là bạn, vì mình chân thành và rất tốt với em ý. Mình đã nhắn là để anh suy nghĩ thêm đã nhưng từ hôm qua đến giờ mình cũng không nhắn tin gì cho em nữa cả.


Bây giờ mọi người cho mình lời khuyên là có nên tiếp tục không? Nếu mình cố gắng thay đổi con người thì có thể thay đổi từ bạn thành người yêu được không vì khi yêu do nhút nhát nên mình không thể hiện được nhiều? Nếu có cơ hội thì dù mỏng manh và phải cố gắng trong bao lâu mình cũng làm được. Mọi người cho mình lời khuyên với. Đặc biệt nếu từ góc nhìn của các chị, các bạn con gái đã từng trải qua và có kinh nghiệm thì càng quý giá. Mình xin cảm ơn mọi người!