Khủng hoảng trước khi " chống lầy" xin mọi người cho y kiến a.
Chào cả nhà!Tình hình là em có chuyện khó nghĩ quá, xin các mẹ, các chị cho ý kiến giúp chứ thời gian này trầm cảm nặng mất.
Em và bạn trai là ng cùng làng yêu nhau cũng hơn 3 năm nay rồi. Năm ngoái 2 gd cũng gặp mặt nói chuyện. Mặc dù chưa chính thức bàn bạc nhưng có lẽ dự định tháng 10 âm này là hai bên gia đình tổ chức cho 2 đứa. Thế mà chẳng hiểu tại sao gần đây em lại mong cái ngày đó đừng có đến, nhưng không đủ can đảm để từ bỏ vì bấy lâu nay 2 gd quan hệ rất tốt, bọn e được 2 bên coi như ng nhà từ lâu, và vì tình cảm của a i nữa.
Trong thời gian yêu nhau ban e chưa bao giờ nặng lời quá mắng, hay giận dỗi j e cả, tất cả chỉ là e làm tình yêu này mệt mỏi. Đôi lúc em muốn cãi nhau 1 trận thật to nói hết những suy nghĩ của nhau những bực tức những điều không hài lòng về nhau cũng là để hiểu nhau hơn và cho dù có thể không thay đổi được những điều đó nhưng có thể hạn chế những điều không hài lòng về nhau để hòa hợp hơn. Nhưng bạn e ko thế, mỗi lần em nổi đóa nên như thế bạn em thường im lặng. không phải vì bạn i thấy bạn i có lỗi, cũng không phải vì bạn i đồng ý thay đổi theo ý e, chỉ là bạn i sợ làm phát khùng lên thôi và khi e bình thường troe lại thì bạn i lại vẫn vậy. Em không biết nêu cứ nhắm mắt cho qua những bất đồng như vậy thì hôn nhân có bền vững không, em nghe nói thời gian đầu mới cưới thường hay bị khủng hoảng liệu lúc đó bọn e có thể vượt qua không?
Không biết có phải mọi cô dâu sắp cưới đều như e ko?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
ôi...