Mình kết hôn đã hơn 1 năm và có 1 bé gái dc 11 tháng tuổi rồi! Con gái rất đáng yêu và vợ chồng mình cũng sống khá hạnh phúc, chồng mình cũng rất thương con, yêu vợ! Nhưng thật ra trong lòng mình vẫn luôn trăn trở về một chuyện. Số là mình và chồng quen nhau qua facebook, lúc yêu nhau cũng ít gặp vì chúng mình ở xa nhau! Sau này khi cưới rồi, nghe mẹ chồng kể lại mình mới biết lúc quen mình anh ấy còn quen một cô khác nữa và thậm chí còn đưa cô ấy về nhà ra mắt , rồi mình tình cờ tìm thấy những tấm hình anh ấy chụp khi đi chơi với cô kia thì mình mới biết thêm nhiều chuyện : sinh nhật a, anh đi nhậu sau đó vào quán bar chơi với bạn bè anh cũng dẫn cô ấy theo, ngày valentine mình rủ anh đi chơi nhưng anh than mệt vì đường xa nhưng thật ra hôm đó anh ở nhà và đi chơi với cô ta! Tất cả anh đều chụp hình lại! Em chồng mình kể mấy lần anh rủ bạn bè lại nhà chơi cũng có mặt cô ta! Nhưng do gia đình anh ko thích cô ấy và theo anh thì cô ấy tuy giỏi về giao tiếp xã hội bên ngoài nhưng lại ko rành về nội trợ nên ko phải mẫu người mà anh tìm kiếm nên anh chủ động chia tay và sau đó mới đưa mình về ra mắt! Sau khi biết chuyện mình rất tức giận và khóc rất nhiều vì mình thấy mình chỉ là người dự bị, vì lúc trước có lẽ anh đã chon cô ấy chứ ko phải mình, nhưng vì quá nhiều lý do nên mới chia tay cô ấy và chọn mình đó thôi! Mình buồn lắm! Dù giờ chuyện đã qua nhưng thỉnh thoảng mình vẫn chợt nhớ lại và vẫn cảm thấy đau lòng vì mình đã bị lừa dối suốt một thời gian mà mình ko hề biết! Mình phải làm sao để quên đi chuyện đó đây! Mong mọi người hãy cho mình lời khuyên!!