Đã yêu Nhau 7 năm trời rồi ,mà em nói 7 năm có gì đâu ng ta yêu và cưới nhau 10-20 cũng chia tay thôi, những lỗi lầm những lúc anh bỏ e 1 mình ,a lo ăn nhậu không quan tâm đến e,a hứa không ăn nhậu nữa rồi anh cũng thất hứa a có hỏi cảm giác thế nào không,lúc e gặp khó khăn thì anh ở đâu "đang ăn nhậu chứ đâu",e nói e có tình cảm với người khác từ khi a đối xử vậy với em,em không bỏ anh được nên lúc đầu em quen người khác để anh buông tay e ra,e nói thì anh đấm tay lên tường làm em cảm giác sợ hãi bạo lực.Nhưng lúc đầu là vậy nhưng dần dần em có tình cảm người ta, nhớ người ta rồi em có tình cảm với người ta nhiều hơn anh cho dù anh níu kéo,giờ em chỉ thương a thôi .tình nghĩa nên mình vẫn còn tới giờ này ,nhưng bây giờ e muốn làm điều gì mình thích ,Anh nói cho anh cơ hội thay đổi e đồng ý nhưng e không phải ngồi đây chờ a thay đổi e muốn tìm hiểu NT3 biết đâu là tình cảm thật sự của em không phải say nắng.Giờ em quay về với anh lấy anh chỉ tình thương có thể thương hại a có hạnh phúc không anh nói a sẽ thay đổi dần dân e sẽ cảm nhận được tình cảm của anh nhưng em không tin . e mặc cảm với anh ,e khuông khổ cố chấp ích kỷ theo suy nghĩ cho dù anh thay đổi e cũng không cảm giác như xưa nữa và a thay đổi nhiều e cảm thấy sợ(không biết sợ ch j) em biết đích thực tình cảm của mình anh hẫy cố gắng vì bản thân anh đừng vì e.



Đó là toàn bộ suy nghĩ của bạn gái đã nói với em QUA ĐIỆN THOẠI cô ấy nói gặp em cố ấy không nói được,truóc đây cô ấy yêu em nhiều lắm nhiều hơn e tùng yêu cô ây,nhưng khi mất đi ng ta mới biết quý là gì,e yêu bạn gái e nhiều lắm em thay đổi tất cả đẻ cố gắng níu kéo tình cảm cảu em và cô ấy ,cô ấy chỉ mới yêu NT3 chưa được 1 tháng có thể người đó hiểu tâm lý con gái hơn em.em không hiểu cô ấy muốn gì nữa.Hôm qua thôi cô ấy còn nói mình ý gặp nhau đi 1 tuần gặp 3 lần thôi gạp ít thì mình mới biết quý t/c của mình không cãi nhau nữa.E không tin trong vòng 1 tháng mà cô ấy không còn tình cảm gì em nữa.có lúc cô ấy nói không muốn làm ai đau cả lỗi là do cô ấy mà thôi.có thể bạn gái e đã có hứa hay mắc nợ tình nghĩa gì NT3 nên thế vì NT3 đã có tình cảm từ lâu với cô ấy 2 người là bạn thân hay tâm sự nhau.



Hôm qua còn đi chùa này nọ và nói hôm nay sẽ không gặp e, rồi sau đó hôm nay cô ấy cự tuyệt e.e gọi hỏi thì cô ấy nói đang đi cafe với NT3,rồi đi dạo vơi NT3.9h em gọi Cô ấy nói đang ở nhà bạn(không nói bạn nào ,a biết làm gi, tối nay e không về nhà e ngủ nhà bạn ,nói a làm phiền quá không cần a quan tâm ).Cô ấy cố tình làm em lo lắng cho cô ấy nhưng nói cô ấy muốn làm gì thì làm mặc kệ cô ấy đi.cô ấy muốn thoải mái làm gì mình thấy vui a thay đổi mà làm phiên e quá.a đừng đợi e nưa.Giờ cô ấy khóa máy.Lòng em hụt hẫn quá đau wa các ac ơi.



Thật sự NT3 có mặt sẽ không níu kéo được sao các anh chị e đau lắm.e cú nghĩ về người ta hoài.Cần anh chị tư vấn giúp e e yêu cô ấy nhiều lắm đã co dự định năm nay cưới hic


Cảm ơn các anh chị các bạn và admin đã đoc và chia sẽ em lằng nhằng quá nên có ấy không thích e sẽ ko lằng nhằng nữa


Mong Anh chi giúp em


Sắp tới 8/3 và 13/3 ngày kỷ niệm đúng 7năm chúng em quen nhau e phải sao đây