Hãy cho tôi 1 lời khuyên với mọi người ;


Tôi 1 phụ nữ 31 tuổi có 2 con đã li hôn gần 2 năm nay và nuôi cả 2 con sau khi phát hiện bố của các con tôi đã có thêm cho chúng 1 đứa em 3tuoi .Tôi lấy anh khi tôi mới 19t,người đàn ông dầu tiên tôi biết ,k biết có gọi là ty không ??? Chỉ biết khi đó anh đã giúp đỡ gia đình tôi nhiều ,bố tôi mất sớm ,nên tôi cần chỗ dựa .Anh cũng là người tốt ,nhưng càng sống chúng tôi càng k hợp nhau vì khoảng cách 10tuoi và môi trường sống anh sinh ra ở Nam Định ,tôi là người lãng mạng và tình cảm ,còn anh là người vui vẻ ,nhưng không bao giờ thể hiện tc ra ,có lẽ lỗi cả 2 bên ,tôi đã k biết ghen không hay đòi hỏi ,cứ tự mình làm mọi việc ,nên đẩy anh ra xa hơn .từ ngày lấy nhau cs cứ suy sụp nhiều >>.có lẽ vậy nên anh chán chường và cần người chia sẻ .Khi đỉnh điểm việc anh có con riêng tôi đã quyết định chia tay và nhận nuôi 2 con .Chúng tôi nay đã là những người bạn .Sau li hôn tôi vùi đầu vào cv và tôi đã thu được nhiều thứ bên cạnh sự hỗ trợ của mẹ tôi ,1 cv ổn định ,xe hơi và nhiều người bạn .Tôi cũng có 1 vài mối tình thoáng qua mà k hiểu sao đa phần là trẻ tuổi hơn ,họ cũng k hề lợi dụng gì tôi ,nhưng hơn 10 năm cưới nhau tôi chưa bao giờ thấy nhớ nhung gì người chồng mình ,anh có bận rộn hay gì tôi vẫn cứ làm và nuôi con 1 mình ,k thấy rung động ,các mối tình thoáng qua cũng vậy ,nhưng họ đều nhớ tới tôi và bảo tôi k xinh nhưng có 1 nét gì đó hấp dẫn ,1 cái mà đàn ông khó quên ..tôi vẫn vô tư sống ,nuôi dạy 2 con trai ngoan ngoãn .Cách đây 6 tháng ,tôi có quen 1 nick N trên trang mạng từ thiện ,qua làm quen ,xin nick chát ,chúng tôi chia sẻ mọi chuyện ,N nói sn 80 chưa lập gđ ,còn tôi nói tôi 2 con đã li hôn.N có ảnh tôi và các con ,còn tôi k hề xin ảnh N vì tôi chỉ nghĩ chát thôi mà .Cứ chát vậy được khoảng 2 tháng ,hôm đó N nói bố anh ốm ở viện Bạch mai ,nhờ tôi dẫn e trai anh là NA sn 86 đi mua thuốc ,tôi vô tu và gặp NA nói chuyện rất nhiều .Sau hôm đó tôi vẫn nt và nc đều với cả N và NA ,nhưng tôi k hiểu sao cứ có linh cảm 2 ngừoi là 1 .Tôi quyết định xin 1 tấm ảnh của N ,2 nhân vật xây dựng hình ảnh rất trái ngược ....N là 1 người chững chạc từng trải có địa vị ,rất yêu gia đình và thưong em trai NA ,Còn NA là cậu e đi dụ học tranh thủ về hè rất ngu ngơ ,k biết gì .Tôi và N tâm sự rất nhiều và dần dần tôi thấy nhớ và rất thích N vì tình cảm và sự từng trải ,anh luôn chu đáo ,nhớ cả sn tôi ....Còn NA tôi coi như 1 đứa em vì nó hiền lành và ngu ngơ ,nhưng sâu thẳm tôi có cảm giác mình thích cả 2 ....Rồi đến 1 ngày tôi thấy cả 2 không liên lạc nt cho tôi nữa khoảng 4,5 hôm tôi gọi cả 2 sđt đều k được ,tôi sực nhớ tói 1 sđt mà có lần NA nói là mượn máy của bố >>>> Tôi đã gặp 1 người phụ nữ ,họ nói k có ai là NA ,k có N mà chỉ có 1 đứa em chồng tên là 5 sn 86 ,tôi mơ hồ nhận ra mọi sự giả dối ,tôi đau khổ ,nhưng trong thâm tâm k hiểu sao k tôi k thấy giận hay hận gì ?? Trước khi mất liên lạc tôi cũng có nói về việc cuối tháng 5 tôi mổ u ,và bất ngờ thay sau k 10 ngày k liên lạc đúng hôm tôi chuẩn bị mổ thì sđt của N nt lại cho tôi :


+Mai em đi khám ngày kia mổ à??


+Sao anh nhớ??


+E có muốn biết anh là ai không??


+ Nghĩa là sao ??


+ E đã từng hỏi em có cảm giác N và NA là 1 ,và đúng là như vậy


Tôi vỡ òa k hiểu sao nữa??


+Vậy đâu là thật trong con người anh ??


Và đây là li giải :


Mới đầu khi làm quen ,anh chỉ nghĩ là bt ,nhưng khi nhìn ảnh em ,k hiểu sao anh rất thích ,anh thay đổi ngày tháng năm sinh ,nói dối hơn em 1 tuổi để chuyện trò cho dễ .Rồi hôm NA ( tức cũng là anh N) gặp em trực tiếp anh đã thích em ,rất thích em ,nhưng đã lỡ nói dối anh không dừng lại được .Rồi lần thứ 2 gặp em biết hoàn cảnh của em ,anh đã thêu dệt nên hình ảnh NA có địa vị như vậy .Gặp em đến lần 4,5 ngày anh càng biết anh yêu em .Đến khi anh cảm nhận được em cũng rất thích anh N ,thì anh nghĩ anh phải dừng lại vì sợ làm em khổ ,vì địa vị anh Nam có anh không hề có ,còn nhân vật NA ngô nghê là hoàn toàn do anh bịa ra ....Nhưng biết em mổ anh k thể k hỏi thăm và muốn thú thực tất cả,và rồi ra sao thì ra ,nhưng mai em mổ ,hãy cho anh bên cạnh em ..


Ngày hôm sau tôi mổ ,anh đã từ HP lên động viên tôi trước khi mổ ,khi đó là khuôn mặt NA ,những ngày tôi nằm viện anh đều đặn nt và động viên .Tôi nói tôi muốn biết NA hay Nam và con người thực của Năm tên chính của anh ...Anh bảo mọi suy nghĩ từng trải ,mọi mối quan tâm và tc với gia đình của N chính là Năm ,khuôn mặt dáng người là NA và cả 3 con người đó đều yêu tôi.


Giờ đây anh trở lại là con người thực sn 86 ,kĩ sư cho hãng tầu của Nhật ,có nhà ở Hp ,và mọi tn ,mọi sự từng trải qua điện thoại với tôi hàng ngày vẫn là của anh N ,người tôi đã từng thích và nghĩ yêu ...Chỉ khác 1 cái là kinh tế và địa vị thì k có như nhân vật N.....Tôi rất băn khoăn ,tôi k hiểu tc mà NA đang dành cho tôi có đúng là ty hay không ??? vì tính tới nay là tháng thứ 7 bọn tôi quen nhau ,nt đều đặn ,sau khi sự thật vỡ ra đã là 3 tháng ,chúng tôi gặp nhau 7 lần ,nhưng chưa 1 lần cầm tay hay gì ??? vì tôi cứ nghi đó là NA là đứa em cảu người tôi thích ,còn anh nói :" e k hiểu được cái cảm giác ngồi bên cạnh ngừoi mình yêu mà không dám cầm tay hay ôm " anh nói 3 ngừoi trong 1 của anh đều hướng về tôi và chỉ là do tôi có can đảm không thôi .Còn anh đã quen tự lập ,anh sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm và sẽ bên tôi tới cùng .Hiện tại tôi rất hoang mang ,cứ như 1 điều gì đó ,nhưng tôi cảm thấy rất tin vào bản lĩnh cũng như cách sống của anh...tôi cũng đã gặp mặt anh 7 lần trò chuyện tôi tin vào trực giác >>> Nhưng thật quá khoảng cách giữa chúng tôi : Tôi đã li hôn có 2 con ,còn anh 1 thanh niên kém tôi 5 tuổi có nhà và cv ổn định ( dù nếu xét về kinh tế thu nhập anh kém hơn tôi ) nhưng khi trò chuyện với anh lúc tôi lo sợ ,hay buồn như thần giao cách cảm ,anh luôn động viên tôi .Tôi thấy rõ sự trưởng thành và yêu thưong của anh ở mỗi lời nói ,tn và sự quan tâm .Tôi cảm giác thấy mình nhỏ bé khi bên anh ,k còn sự tự lập .và mạnh mẽ của người phụ nữ thành đạt và 2 con >>>> hãy cho tôi lời khuyên với nên như thế nào đây???? giúp tôi với


Cảm ơn mọi người