Cũng mới làm quen nhau và thấy có cảm tình. Tuổi thì sắp 30 rồi nên mong muốn lập gđ rồi. Vậy mà hôm nay e bảo e xem tuổi ko hợp nhau nên thôi.
Không buồn nhưng thấy hơi hụt hẫng. Cái gọi là "hợp tuổi" q trọng vậy hay sao?? Giờ là thế kỷ 21 rồi mà bao người còn tin vào những quan điểm cổ hủ đó, để rồi lỡ làng.
Mình, dù không thành công, vẫn luôn bảo lưu quan điểm: Đức năng thắng số!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Có ai tỏ ra là đang ăn dưa bở đâu? Đang mới làm...
nếu thật sự yêu nhau thì người nói ra việc...