Khi viết ra những dòng này, trong đầu em đã không thể kiểm soát những suy nghĩ của mình. Vậy nên nhờ những dòng tâm sự này, em hy vọng bằng những kinh nghiệm sống và kiến thức xã hội anh chị có thể cho em những lời khuyên sáng suốt nhất về câu chuyện của mình
Em năm nay 27 tuổi, là một cô gái tuổi Dần (sinh năm 86). Người yêu em cũng bằng tuổi em. Sau 4 năm yêu nhau, chúng em đã dự định kết hôn bằng 1 đám cưới nho nhỏ.
Tuy nhiên, mới gần đây thôi, em được biết mẹ anh ý đã không đồng ý cho chúng em cưới vì tuổi em khắc tuổi bác ý. Em xin nói cụ thể hơn về gia đình bạn em để anh chị có cái nhìn rõ hơn về nguyên nhân bác phản đối.
Mẹ người yêu em tuổi Thân, bác sinh được 2 người con trai. Con trưởng sinh năm Quý Hợi (83) và cũng lấy vợ bằng tuổi (83) còn người yêu em sinh năm Bính Dần (86) và cũng yêu bằng tuổi (86). Có nghĩa là nếu lấy em về thì nhà có đến 4 người khắc tuổi bác ý vì những tuổi trên rơi vào Tứ hành xung. Gần đây bác cũng đi xem bói và người ta nói rằng nếu cưới em nữa thì bác ý không thể sống được. Em rất buồn và không biết phải làm thế nào nữa.
Phải nói thêm, chúng em yêu nhau 4 năm nhưng được 2 năm thì bạn em đã dẫn về nhà giới thiệu mọi người. Em được gia đình, họ hàng anh ý khá ủng hộ. Thời điểm đó, bác cũng không có phản ứng gì với em cả. Nhưng mới gần đây em mơ hồ nhận ra được sự khác biệt. Vào tháng 4 âm lịch vừa rồi, em có nhắc bạn em về bảo bố mẹ lên nói chuyện với gia đình em. Nhưng anh lấy lý do đi xem ngày rồi bảo Tháng 4 là tháng Tị cũng không hợp tuổi.(Kể cũng lạ 2 bên gia đình nói chuyện đi lại thôi thì có nhất thiết phải xem ngày không ạ?) Có nghĩa là em đã phải chờ đến 2 tháng 4 (nhuận) và giờ đây thì đã qua tháng 5 rồi, 2 bác vẫn chưa hề muốn lên nói chuyện. Rồi lần gần đây nhất là đám giỗ nhà anh, mọi lần gặp bác đều hỏi thăm nhưng giờ em về bác không buồn nói chuyện gì với em cả. Cảm nhận được những sự thay đổi, em gặng hỏi anh có phải gia đình anh có vấn đề gì với em không thì được biết sự việc như thế. Em cũng biết anh ý lo nghĩ nhiều giữa bên hiếu và bên tình. Rồi động viên em để anh ý thuyết phục mẹ anh ý rồi cuối năm làm đám cưới. Nhưng thử hỏi em đã 27 t rồi, sau bao nhiêu những cố gắng trong suốt ngần đấy năm mà mẹ anh còn chẳng đồng ý thì liệu em còn phải chờ bao lâu nữa???
Về phía gia đình em, mọi người cũng sốt ruột. Đi đâu, gặp ai mọi người cũng hỏi 2 đứa bao giờ cưới. Em chẳng biết nói gì cả. Nếu như bố mẹ em biết chuyện này sẽ nghĩ gì đây??? Em không muốn làm cho bố mẹ buồn và lo nghĩ nữa.
Giờ đây em đang đứng giữa 2 quyết định: tiếp tục chờ đợi anh thuyết phục mẹ anh hay chấp nhận chia tay để giải thoát cho nhau?
Nếu cứ quyết tâm lấy với sự phản đối của mẹ thì chắc chắn 1 điều rằng bác ý sẽ không lên nói chuyện với gia đình em, sẽ không thể có 1 đám cưới hoàn hảo với sự đồng thuận của 2 gia đình và sau này em sẽ sống với bác ý thế nào đây???
Còn chia tay? Có nghĩa là em sẽ phải đối mặt với dư luận, với gia đình, bạn bè nữa. 1 cô gái 27t đã cứng tuổi như em lại phải chờ đợi 1 thời gian nữa mới có thể kết hôn và sự lựa chọn cũng không còn nhiều nữa.
Hy vọng anh chị có thể cho em những lời khuyên để em có quyết định đúng đắn nhất. Thật chẳng hiểu nổi xã hội này bao giờ mới có thể phát triển được khi mà còn những người đặt số phận của mình vào tay những ông thầy bói!
@hacmland: Cảm ơn những kiến thức của bạn, nhưng buồn một nỗi mỗi người lại có những nhận định riêng về tuổi xung khắc. @ chị gauxu_chutchit: Em cảm ơn...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình đã cho người yêu mình 1 chút thời gian để thuyết phục gia đình. Trước khi về...
p/s : Đời có câu "Nhân định thắng thiên". Nghe chuyện của chị...
Mà nghĩ cũng buồn cười,...
@ chị gauxu_chutchit: Em cảm ơn...
E cũng giống như bạn chủ top, 27t rồi, người yêu e hơn e 4tuổi,...