Viết bài thì thoáng qua trong đầu tình yêu cũ nên nói một chút. Đến nay thì chia tay được hơn 1 năm rồi. Giờ thỉnh thoảng có chút giờ đó muốn kéo lại nhưng ý nghĩ là "biết nhau gần 7 năm mà ko chấp nhân được nhau thì nữa cũng chỉ thế thôi", thật tâm vẫn có chút nuối tiếc...Đợt cuối năm trước có mấy lần muốn uống cafe cùng nhau nhưng vì thứ nhất sợ ko cầm được lòng, thứ hai có chút sĩ diện đã thôi cho thôi luôn nên chả đi buổi nào. Tết vừa xong nhận được SMS chúc mừng năm mới và chúc tìm được người mới thực sự ko biết nghĩ như nào.
Rất lâu rồi mình ko có cảm giác yêu nữa, nhưng nhìn em nào đấy thích thì có thích nhưng cảm giác ko tự tin vào phán đoán của mình. THời gian vừa qua, được cô em họ giới thiệu về một em hết lòng ca ngợi. EM này học cùng em họ 4 năm đại học và rất thân với nhau, đang đi học cao học về ngành văn tại ĐH Sư phạm. Em họ mình ca ngợi em này nào là chu đáo, ở có hậu rồi chăm chỉ. Nhưng lần đầu tiên gặp chả gây ấn tượng gì cho mình cả vì không ưa nhìn cho lắm, tặc lưỡi thôi cứ nói chuyện tiếp. Qua mấy lần nói chuyện tiếp xúc thì chưa có khám phá tiếp điều gì, chỉ nhận thấy là hơi kém hiểu biết. Qua nói chuyện, những tin nhắn thì mình biết em này rất quan tâm đến mình rồi nhưng thực sự chưa có cảm giác gì:Smiling:. Em này thì sinh đầu năm 85 còn mình thì 83, thấy người ta tốt nên cũng suy nghĩ:Thinking:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1