Gửi mẹ các bé/các chị,


Để bắt đầu 1 cuộc sống hôn nhân có "đáng sợ lắm" ko ạ?


Em vừa lo vừa sợ. 2 đứa đều có xuất phát điểm của gia đình thấp (kinh tế) nên bây giờ mà cưới thì thật kinh khủng. Mà ko cưới bây h thi 2 năm nữa sẽ ko biết chuyện gì sẽ xảy ra hay kết cục tình yêu về đâu. Em thật sự lo lắng và sợ :(


Bây h mà cưới thì 2 đứa ko có gì trong tay (cả 2 bọn e đã đi làm nhưng hàng tháng đều gửi tiền về gia đình mình rồi), bạn bè động viên giờ cưới đi rồi còn dành dụm tiền sau mà sinh con. Nhưng sợ quá. Bọn em cũng yêu nhau lâu lắm rồi.


Lương của 2 đứa có hiện chỉ có gần 10tr. Bây h mà cưới thì chắc phải vay mượn rất nhiều, sau cưới lại nai lưng ra trả nợ.


Hôm nay em bảo "nhà em" hay mình cứ yêu vu vơ đừng xác định gì cho đỡ đau lòng (em đã khóc rất nhiều khi nói thế và nhà em cũng rất buồn). Anh bảo đợi 2 năm nữa, chả hiểu sao em có linh tinh ko cưới vào cuối năm nay cứ có cảm giác em sẽ đi hay sao ấy - e ko hiểu nổi cảm giác này. Thêm 2 năm nữa e ko biết mình có chịu đựng nổi tiếp ko? Cả 2 đứa đều lo cho gia đình sau khi cưới - mối lo lớn nhất :(


Em vào đây cũng ko biết tìm thông tin ở đâu. Mọi người cho em hỏi về chỗ làm ảnh, đặt tiệc cưới (2 đứa ở 2 tỉnh rất xa nên chắc bọn e sẽ làm tiệc ở Hn mời đồng nghiệp và bạn bè, e dự tính làm tiệc đứng), mua đồ (tủ ,nệm,,,,). Em muốn tổ chức tiệc cứoi thật đơn giản thôi ạ. Em cũng hạn chế khách mời, mặc dù em rất lắm các mqh, chắc mọi ng sẽ thông cảm thôi. Bạn bè toàn mắng đời có 1 lần cưới mà thôi :(


Có gì ko biết mong các chị chỉ giáo giùm ạ.