Không biết bạn gái em có thật lòng với em không nữa, anh chị nào giúp em với
Em năm nay tròn 18 tuổi rồi, và đây là cuộc tình thứ 2 của em, em yêu cô ấy thật lòng nhưng mà em không biết cô ấy có thật lòng với em không nữa, hix quen được 1 tháng mà em thấy cô ấy chẳng quan tâm em tý nào, nhắn tin với cô ấy thì toàn trả lời cọc lóc với em chả có đầu đuôi gì cả, nhỏ hơn em những 3 tuổi cơ đấy
Hix tình trường thì khỏi nói, nghỉ sao trước khi quen em nó quen cả 10 mấy thằng mà toàn quen qua đường k, quen được 3 4 tháng là tối đa, em hỏi cô ấy có yêu em thật lòng không thi toàn nói là có, kể cho em nghe những chuyện bí mật từ đó h của cô ấy mà chỉ có mình em là biết chứ mấy thằng trước hem ai biết cả,.... Em thì hem có đẹp zai còn cô ấy thì phải nói đẹp khỏi chê, hjx em chỉ lo cô ấy quen em qua đường như mấy thằng trước, đó h quen toàn zai đẹp chắc nay quen zai xấu cho đổi khẩu vi hix, sớm muộn cũng bỏ em
Làm sao đây giúp em với, nên làm gi để biết cô ấy có thât lòng với em hay không ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
10 năm sau thành...
Tình yêu tuổi học trò hãy để nó thật đẹp. Đừng suy nghĩ ngta có thích mình không? Có yêu mình không?...
Ca này cũng bó tay rồi.