Nick cũ của em ko hiểu sao ko vào được, em đành lập nick này để giải tỏa tâm trạng :(


Chuyện là em và anh ấy yêu nhau đc 1 năm rồi, gia đình em đều tán thành mối quan hệ của bọn em và bọn em cũng dự định năm sau cưới.


Trước đây trong 1 lần giận nhau anh ấy tâm sự với 1 người bạn gái trên mạng về mối quan hệ của bọn em, kể với chị kia những chuyện thầm kín về lần đầu - lần cuối giữa chúng em. Em vô tình đọc được và cảm thấy rất tức giận, lần đấy anh ấy xin lỗi em và sau cùng em cũng tha thứ.


Hôm nay em phát hiện ra anh ấy kể chuyện ngủ qua đêm ở nhà em với vợ chồng bạn anh ấy. Lại chẳng biết cố ý hay tình cờ, người bạn của anh ấy lại kể chuyện với em rằng, ngày xưa anh này quen 1 anh A, khi đến nhà anh A chơi anh này hay gặp cô bạn gái của anh A ở đấy, và anh này mới nói với anh A là: "con gái kiểu gì mà suốt ngày đến nhà zai", cô bạn gái kia nghe được và sau đó 2 người này chia tay.


Sau tất cả những việc ấy em cảm thấy bị tổn thương lòng tự trọng ko ít. Em cảm thấy hình như người yêu em đang đi rêu rao những chuyện tình cảm thầm kín của bọn em...lý do là gì thì em cũng chịu ko thể hiểu được.


Hiện tại bọn em đang cãi nhau rất căng thẳng. Em có nên tiếp tục tin tưởng vào người đàn ông này nữa ko các chị? Các chị tư vấn giùm đứa em khôn ít dại nhiều này với :(