Chào mọi người, mình dạo quanh một vòng thấy trong Box tâm sự có nhiều đề tài thú vị quá, mình muốn chia sẻ và tiện đây cũng muốn mọi người chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc nhất của mọi người như thế nào. Đối với mình, khoảnh khắc hạnh phúc nhất đã là ngồi trên máy bay, sắp được gặp lại người yêu sau 1 tháng xa cách, nhìn những đám mây trên không và tự nhủ bài "Top of the World" của The Carpenters :p
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
kg cần biết có làm đúng, có qua hay không nhưng cứ tới lúc nộp bài cho giám thị xong là em sung sướng lắm,...
-Trong cái rủi có cái may
- Tiền ơi tiền rơi bị bà, bà để bà đếm , chứ bà ko tiêu.
- Là vì...
là được gặp mấy đứa bạn thân ế chồng giống mình đi...
- Em, ôm anh đi!
- Không.
- Anh lạnh quá.
- ....
- Là tại em sợ...