Cái này là bài trắc nghiệm tâm lý nhỏ, em post lên choa mọi ng tham khảo nhân 1 đêm em muốn ngủ sớm mà tại bị bởi do đó em ko ngủ đc như ý nguyện của em.


1.Hãy tưởng tượng mọi ng đang bị lạc giữa sa mạc bao la ko 1 bóng ng. 1 mình với con lạc đà. Đến khi sức cùng lực kiệt thì mọi ng sẽ nói gì với con lạc đà đã nai lưng ra chở mọi ng suốt quãng đg vừa qua?


2. Ngay lúc tưởng chết khát đến nơi thì đột nhiên mọi ng thấy có ốc đảo tươi mát trước mặt. Mọi ng chạy đến ngay tấp lự và phát hiện ra có ai đó đã ở đấy trước rồi. Vị khách kia là ai ( kể tên 1 ng mà mọi ng biết, ko phân biệt giới tính nghen)


3.Mọi ng lại tiếp tục lên đg, thời gian thì cứ lững thửng trôi qua, cho đến khi mọi ng thấy thấp thoáng ánh đèn thành phố. Cuối cùng mọi ng cũng đã ra khỏi sa mạt, lúc ấy mọi ng có cảm nghĩ gì?


4. Rồi cũng phải chia tay với ocn lạc đà chở mọi ng đi từ đầu cuộc hành trình đến giờ. Ngay khi mọi ng vừa bc xuống thì có 1 ng khác lập tức leo lên, thay thế chổ của mọi ng. Ng đó là ai (kể tên 1 ng khác mà mọi ng biết, dĩ nhiên cũng ko phân biệt giới tính)


Lời diễn giải (của báo)


1 Những điều mọi ng nói với con lạc đà là điều mà mọi ng tự nói với mình khi nhận ra tình yêu đã mất.


2 Ng mà mọi ng gặp ở ốc đảo là 1 ng bạn đã giúp dỡ hay an ủi mọi ng trong quá khứ còn ko thì đó la 2ng mà mọi ng cho rằng có thể dựa dẫm vào trong những lúc khốn khó.


3 Cảm xúc khi đến thành phố là cảm xúc thật sự khi mọi ng vượt qua đc cuộc tình đã mất.


4 Ng thay mọi ng cưỡi con lạc đà là ng khiến cho mọi ng thấy ghen tỵ hay giận dữ ngấm ngầm. Có thể đó là tình địch hoặc ẽ của mọi ng :cool: