Khi người yêu liên tục nói dối mình _ 7 năm yêu nhau nên tiếp tục hay dừng lại !
Em rất hay lên box tâm sự của mình để đọc bài viết, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên em lập topic mong mọi người cho em ý kiến ! Em là Nam. Do tâm trí của em không ổn định nên lời văn có thể không đc xuôi lắm mong mọi người thông cảm.
- Chúng em yêu nhau từ hồi phổ thông đến nay cũng đã ngót 7 năm , 7 năm yêu thì 6 năm chúng em yêu xa do em đi học xa nhà. Tình cảm em dành cho cô ấy chưa bao giờ vơi đi, vẫn yêu và hàng tuần về gặp nhau . 7 Năm có quá nhiều kỷ niễm quá nhiều niềm vui nỗi buồn. Những lúc cô ấy bị bệnh ngoại hình tụt dốc (xấu xí ) em vẫn luôn bên cô ấy , Đây là mối tình đầu của bọn em, em yêu cô ấy không có 1 sự toan tính đơn giản là yêu hết mình nhưng ....
-- Em đã đi làm và cũng có điều kiện về kinh tế ... chúng em đi du lịch với nhau vài ngày, tình cờ trong một buổi tối về khách sạn em thấy điện thoại cô ấy rung, không soi xét hay nghi ngờ gì đâu nhưng thái độ của cô ấy khiến em để ý ( khá là lúng túng tắt máy và kêu máy bị đơ này ) Lúc này chúng em đang lên phòng lên gần đến nơi em quên đồ nên xuống lấy. Lúc lên đến của phòng em nghe cô ấy đang nói chuyện với ai đó. Em đứng 1 lúc nghe thì không phải chuyện công việc và nc vs con trai. Em mở cửa bất ngờ cô ấy dập máy vội. Ngay sau đó người kia gọi lại và cô ấy mở máy và vào phòng vs nc. Em có nghi ngờ nhưng chưa thể hiện gì và cầm điện thoại cô ấy thì khá nhiều cuộc gọi vào buôi đêm và những thời điểm không liên quan đến công việc , có khi nói chuyện còn nhiều hơn với em.... Chúng em có lời qua tiếng lại cô ấy thề không có gì, rằng người đó thích cô ấy nhưng cô ấy không có gì. Em nghĩ ko có gì sao phải lén lút như vậy. Đêm đó em không ngủ được cầm điện thoại cô ấy vào zalo thì biết thêm cô ấy đã từng đi ăn với thằng kia. Trong khi tối qua em có nói đi nói lại có gì hãy nói hết nhưng có ấy nói như đinh đóng cột chưa từng đi đâu cả..... Cô ấy nghĩ em đã nói chuyện với thằng kia một mực hỏi bằng được em đã nói những gì mà không mấy quan tâm đến em đang nghĩ gì mà chỉ lo em đã nói những gì với thằng đấy. Rồi em lại bỏ qua / Tất nhiên lòng tin của em đã chẳng thể như xưa. Em có nói nếu không có gì thì đừng việc thằng kia gọi điện hay nhắn tin không phải dấu làm gì.
--- Khi xong kỳ đi chơi, cụ thể là cách hôm sảy ra sự việc khoảng 4-5 ngày . Em với ny đang nhắn tin qua mạng, đang nc thì em thấy tin nhắn gửi đi nhưng cô ấy không nhận đc ( Do có cuộc gọi máy không vào mạng được ) Tầm hơn 10p ko gửi đc. Ngay sau đó em gọi lại, nếu bình thường cô ấy sẽ giải thích ngay là có ai gọi ai gọi nhưng lần này cô ấy lơ đi nói chuyện tứu tít, em thuộc loại nhạy cảm nên nhận ra nên em hỏi dồn ai vừa gọi điện thì cô ấy nói chị Cô ấy gọi điện khoe cháu biết nói ( Cái này càng có gì đó không ổn vì bt nếu chị cô ấy gọi khoe về cháu thì khi gọi cô ấy sẽ khoe cháu thế nó thế kia ngay, lần nào cũng thế ) Em ko nói gì nhiều, ngay sau khi nc bt vs ny em, Em gọi cho chị cô ấy, hỏi thăm xã giao qua vài cầu chuyện em ko hỏi thằng nhưng chị cô ấy nói hôm nay cô ấy không gọi. Em nhắn tin xem cô ấy có gì muốn giải thích không??? Ngay sau đó cô ấy gọi cho chị biết chị vừa giặt quần áo bèn nhắn tin vs em là nc vs chị chị bảo đi giặt quần áo ,.... tóm lại ý cô ấy là khẳng định có gọi cho chị không nói dối em gì cả rất thật và cảm động... Em tạm không tiếp tục đào sâu nữa
- Cho đến hôm qua em vào thử zalo cô ây thì thằng kia có nhắn " Hôm qua em không nhắc anh cũng không biết mình nói chuyên gần 1h" .... Tối em rủ ny em đi chơi....mọi khi lúc nào cũng kè kè cái dt mà sao hôm nay đt đút trong vì ko thấy lôi ra 1 lần ..... Em nói tất cả.....kèm 1 số biện pháp ..... thì biết được ny vẫn tiếp tục nc vs thằng kia và hôm nọ chính là thằng kia gọi điện chứ không chị nào hết. Ny em nói không có gì chỉ là bạn... không có gì cả. Vẫn yêu em. Thực sự mọi chuyện vẫn mơ hồ nhưng ..... liệu em có nên tin và tiếp tục ???
----- Chúng em yêu nhau 7 năm rồi, nhiều thứ để mất quá, nhiều thứ làm em đau quá ! Em không phải là người kiểm soát cô ấy từ cuộc điện thoại hay tin nhắn mà chính những điều cô ấy làm khiến em phải làm như vậy. Trước đây em tin cô ấy tuyệt đối chưa bjo tưởng tượng đến việc có ngày hôm nay.