Trong năm nay mình sẽ cưới vợ. Hiện tại mình và người yêu đang trong giai đoạn sống thử. Mình thấy có 1 hiện tượng đã xảy ra với rất nhiều cặp đôi khác, và rồi nó lại đến với mình.


Đó là khi 1 trong 2 người lấy chuyện quan hệ ra để gây sức ép, buộc người kia phải đồng thuận với mình trong 1 vấn đề nào đó. Kiểu như: "Em muốn anh phải làm việc a,b,c...Nếu anh không làm. Em sẽ không quan hệ tình dục với anh nữa." Nặng đô hơn là dọa cắt đứt mối quan hệ. VD: "Em muốn anh phải làm việc x,y,z...Nếu anh không làm. Thì mình chia tay đi"


Thường người nào yêu nhiều hơn, người đó sẽ không muốn mất người kia. Còn người kia thì thấy được lợi thế đó, nên sẽ dùng chiêu gây sức ép lên mối quan hệ để ép đối phương phải phục tùng quan điểm của mình. Người sợ bị cấm vận/chia tay...nếu muốn mối quan hệ vẫn bình thường như mọi ngày, thì phải nhượng bộ và phục tùng theo ý kiến của đối phương. Nên người dùng chiêu thức này, thường nhanh chóng đạt được những điều mà mình muốn.


Mặc dù người dùng chiêu này thường gặt hái được nhiều thành công rực rỡ...nhưng mình nghĩ về tương lai lâu dài cũng không có hậu. Vì rõ ràng người dùng chiêu này coi đối phương như 1 nhà cung cấp dịch vụ, còn bản thân mình là thượng đế. Khi nhà cung cấp mà không làm hài lòng, thì sẽ chấm dứt tương tác. Mình thấy đây không phải là tình yêu, mà chỉ là mượn danh tình yêu để gây áp lực, buôc người khác phải mang lại lợi ích cho mình.


Có thể nhiều bạn sẽ nói : "yêu phải đứa như thế thì chia tay quách đi." . Nhưng liệu khi yêu người mới rồi, có chắc người mới sẽ không dùng chiêu thức đó. Vì đây là 1 chiêu thức mang lại nhiều thành công rực rỡ, nên nhiều người thích sử dụng lắm. Mình nghĩ: nếu đã không thể thoát khỏi lũ, thì phải tìm cách sống chung với lũ. Vậy nếu như mình không chia tay cô ấy, thì mình phải làm sao để khắc chế chiêu thức này đây ?