Em và anh ấy quen nhau được gần 2 năm ,mới yêu nhau được 3 tháng ,tết năm nay 2 đứa em đã về ra mắt cả 2 nhà ,nhìn chung thì không có vấn đề gì. Nhưng e đang có 2 vấn đề:


1.Cô người yêu cũ ( anh ấy nói đã chia tay được 2-3 năm ) hay gọi điện nhắn tin ,lúc thì nhờ tư vấn mua tivi lúc thì tủ lạnh ,rồi còn gửi tin nhắn " anh rảnh không ,đi uống cafe với em ,yên tâm em không có ý gì đâu" hôm đó anh ấy đã nói từ chối không đi ,thế mà 9h con gọi điện lại ,mình phát hiện trong cuộc gọi nhỡ có hôm họ nói chuyện với nhau rất nhiều ,cái quan trọng là người yêu mình cũng không thể hiện dứt khoat ,mặc dù anh vẫn nhất mức khẳng đinh chỉ là bạn bè anh ta còn nói ,cô ấy không có bạn đâu chỉ có nhờ được anh thôi ,nhưng mình thấy vẫn thể hiện sự quan tâm với cô ấy nhiều và cô ấy đang có ý định níu kéo người yêu mình .Theo quan điểm của mình ,sau khi chia tay khó có thể lam bạn thân ,nếu là con gái nếu không có ý gì thì cũng muốn bắt đầu một cuốc sống mới và không muốn dính dáng đến người cũ.


2.Cái thứ 2 là có một cô gái quen trên mạng ,cách đây không lâu anh ấy còn gửi thư tình của cô ấy cho mình đọc ,và bảo cô này thích anh nhưng anh không thích ,thế màcach đấy hơn 10 ngày anh ấy còn gửi tin nhắn cho cô ấy khi 2 đứa mình giận nhau : nghe bài hát ... nhớ em qua ,muốn gap em bây giờ ! ,mình hỏi thì chàng giải thích : em nghĩ lại đi hôm đó là ngày gi ? Chẳng lẽ cứ giận nhau là tán tỉnh người khac được ư ,không một lời xl ,một câu giải thích hết sức vô lí ,mình mất lòng tin thật sự rồi!


Mình quyết định chia tay ,nhưng vẫn cần lời khuyên của các bạn ,các chị ....chứ cứ thế này em thấy mệt mỏi quá rồi :(