Em và hắn quen nhau được hơn 3 năm thì yêu nhau . Tình yêu chỉ kéo dài vài tháng , sau đó dẫn đến cãi vã nhiều lần , vì ko hợp tính nhau nên chia tay ... Một tháng trước khi chia tay , em cũng cảm nhận mình và hắn đang rạn nứt tình cảm , và chắc cũng ko kéo dài lâu được nữa ...


Đêm hôm đó ngủ nhà bà chị họ , lấy số đt của em gọi cho hắn , hắn ko nghe . Lấy số bà chị thử gọi vào , hắn nghe . Vậy là đã rõ một phần . Nhắn tin hỏi hắn sao ko nghe máy ???


Hắn nhắn tin lại nói chia tay . Em hỏi suy nghĩ kĩ chưa ??? Hắn ko chần chừ nói kỹ rồi .


Thế là tụi em chia tay qua đt ...


Mấy hôm sau , hắn lấy số hắn gọi vào máy bà chị , hỏi ai đó . Bà chị nói là 1 người quen của hắn lâu rồi ko gặp hắn ... Mục đích ban đầu bà chị em muốn biết vì sao hắn chia tay em và những j hắn ít khi chia sẻ với em thì qua bà chị em có thể nói hắn lại nói hết ...


Bà chị em lại biết cách khéo léo nói chuyện , ban đầu hắn tâm sự về tình yêu cũ của hắn với em , nói ra lý do chia tay em cho bà chị nghe , về sau hắn dần dần tâm sự về cuộc sống , những điều bí mật nhất trong cuộc đời hắn cho bà chị em ( những điều này chưa bao giờ nói với em ) .


Sau khi biết rõ nguyên nhân hắn chia tay em , em cũng nghĩ tình cảm ko còn thì thôi .


....


Một khoảng thời gian , hắn vẫn nói chuyện và đề đạt muốn gặp chị em ... Và chị em đã đồng ý gặp hắn . Trước đó khi em yêu hắn , em đã từng dẫn chị em gặp hắn nói chuyện ....


Chỉ biết bây giờ công thức ngày xưa hắn cưa cẩm em ra sao , hắn áp dụng y hệt bâu giờ với chị em ....


Chị em thì cũng đang rung rinh hắn thì phải ...


Và em ở giữa , em rất khó xử ...


Chị em nghĩ em vẫn còn tình cảm với hắn nên mới mất bình tĩnh khi chị em đề cập đến hắn ...


Theo bản thân em thì em thấy tình cảm của mình với hắn đã lạnh nhạt dần , chỉ nghĩ liệu những gì hắn đã đối xử tệ với em , ko biết có fải hắn sẽ làm thế với chị em ko ???


và từ hôm khi chị em nói hắn đã nhận ra chị em là ai và bằng những hành động rủ đi xem phim , đi chơi dã ngoại , nghe nhạc ( những gì ngày xưa em cũng từng trải qua như thế ) , làm em thấy khó xử , ko muốn gặp lại hắn một chút nào ??? Và trong những câu chuyện hắn nói chuyện với chị em , em luôn là chủ đề được hắn nhắc tới , chính vì thế em càng thấy mình rơi vào cảnh tiến lùi cũng ko xong ???


Làm sao để vô tư khi chị và hắn sẽ nhận lời yêu nhau trong nay mai ?????