Cảm giác ra sao khi thấy người yêu cũ chia tay người mới? :D
Chả là hồi đó bọn em quen nhau cũng chỉ có 3 tháng thôi, hồi đó em là sinh viên năm nhất, ngây thơ ngáo ngơ thì quen hắn. Chuyện yêu đương thì cũng chưa có gì đi quá giới hạn cả, nhưng lúc chia tay thì hắn cũng phũ lắm. Nên đến giờ cũng 4 năm rồi nhưng em vẫn hận lắm (thù dai :-$)
Sau đó hắn quen người mới đến nay cũng là đc khoảng 3 năm rồi.
Tối qua tự dưng em mơ thấy hắn, mò lên fb xem thử tình hình hắn ra sao thì phát hiện ra bao nhiêu ảnh ọt hắn up với người mới đều biến mất, cũng ko còn kết bạn lun. Chắc là chia tay rồi... :-?
Không biết mọi người gặp trường hợp này thì thấy sao chứ em thì thấy vui lắm ạ. :))
Mọi người chia sẻ cho em biết cảm giác của mọi người thì sao khi gặp trường hợp này nhé. :x