chào cả nhà, lâu lắm e mới lại post bài lên trên rum mình. Từ đợt trước lúc vẫn còn thất tình, e post bài lên được sự động viên của cả nhà mà e thấy phấn chấn tinh thần hẳn. Từ chỗ buồn nẫu ruột nẫu gan mà e thấy nhẹ nhõm hẳn. Thank cả nhà nhiều lắm ạh :rolleyes:


Giờ e lại có một vấn đề mới, nhờ cả nhà giúp giùm em, cho e lời khuyên hoặc chỉ cho e sáng mắt ra không có lúc nào e cũng trong trạng thái lấp lửng, khó chịu.



Chuyện là thế này ạ, cả nhà chịu khó đọc giúp e nha. Lúc đầu e mới đi làm, có quen một him. Thời gian đầu him nhắn tin liên tục cho e, ngày nào cũng nhắn được tầm gần 02 tuần gì đấy. Nội dung câu chuyện cũng linh tinh, chủ yếu him kêu chưa có người iu rồi kêu e giới thiệu hộ, rồi còn nói tương lai của a phụ thuộc cả vào e. Sau thì e cũng chỉ giới thiệu bâng quơ cho hắn 01 e. Hì, lúc đấy e tưởng hắn tán e còn cái trò giới thiệu người iu chỉ là đùa, thế mà nhắn tin với e kia được có mấy ngày mà đã rủ e ấy đi chơi rồi nhắn tin gọi điện với e kia như đúng rồi. Trong khi đấy vẫn nhắn tin với e. Hì, e tức lắm, cũng chả hiểu vì sao. Có lần hắn gọi điện bằng máy bàn cho e, đang nói chuyện với e lại kêu chờ hắn để hắn nhắn tin với e kia, rồi hắn còn nói e ý đang dỗi hắn cái gì gì gì đó và bắt e chờ hơn 5 phút để hắn nhắn tin. Lúc đấy e akay chim cú kinh khủng. Dập máy lun. Hôm sau e nhắn tin lại kêu hắn vô duyên thì hắn nói: Anh chán anh quá, anh cũng không hiểu sao anh lại làm vậy. Rất là yêu quý em mà anh lại làm vậy, chán anh quá. Xong. Tối hắn gọi điện xin lỗi e và hẹn e chiều hôm sau đi ăn bù. Thường thì con gái nghe vậy cũng thấy xuôi xuôi tai, e bỏ qua cho hắn. Chiều hôm sau e với hắn rủ nhau đi ăn. Hức, lúc đi ăn e mới biết sáng hôm đấy hắn với e kia cũng rủ nhau đi ăn. Hắn đến tận trường của e kia rồi đèo e đấy về. Hì, nghe thế e đã thấy hơi ức chế rồi. Chuối cái lúc đi về, hắn để e về một mình, không đưa e về nhà trong khi nhà hắn cũng không quá xa nhà e. Thế là sao cả nhà ? Lúc về đến nhà e còn nhắn tin cho hắn kêu sao đi đường mà chả thấy nói gì hắn nhắn lại đối với nhứng người mà anh yêu quý có phải lúc nào a cũng nói được đâu. ( vì trên đường đi về hắn chả nói gì, e với hắn cứ thế cắm mặt đi vì đi 02 xe mà )



Xong phi vụ với e thứ 1. Chắc cũng chả đi đến đầu. Thỉnh thoảng e với hắn vẫn nhắn tin, tuy nhiên cường độ không như trước. Đúng là 02 tuần đầu thì ngày nào cũng nhắn tin đến tận hơn 12h có hôm gần 01 h đêm. Sang đến tuần thứ 03 tự dưng ngừng lại,không nhắn tin. E cũng kệ. Thì đến thứ 7 hắn lại nhắn tin cho e. Cũng bình thường nhưng không thấy nói gì đến e kia nưa.x



Lâu lâu lại không nhắn tin, tự dưng một lần hắn rủ e đi uống cafe. nhắn qua nhắn lại một hồi kêu e nếu mà đi thì rủ thêm mấy đứa bạn đi cùng cho vui. :rolleyes:. E về nhà rủ con e họ đi cùng. Chuối cái là gần đến giờ hẹn, hắn nhắn tin kêu: A không đến rủ e có được không, e tự ra chỗ đấy nhé vì a mặc quần áo lôm côm lắm. E bảo OK. E nghĩ hắn tưởng e đi một mìh vì e không có nhắn tin là đi cùng ai cả. hắn đến muộn 15 phút, e bực nhưng không nói gì vì e ghét những người không đúng hẹn. Hôm đấy nói chuyện cũng bình thường vu vơ. Chủ yếu là e với hắn nói chuyện với nhau còn e họ e thì chỉ ngồi thôi.



Đợt đấy là gần trung thu, con e họ e lại đi buôn đèn lồng ( nó đang là sv). Thằng cha kia lại có mấy đứa cháu thề là nó đặt hàng con e e 02 cái mặt nạ. Xong e đưa số của nó cho hắn để 02 người trao đổi. Lằng nhằng thế nào đến gần hôm trung thu, thì thằng cha kia đến nhà e lấy mặt nạ vì e họ e hẹn nó đến lấy. Xong 03 đứa đứng nói truyện rôm rả với nhau, còn hẹn nhau hôm chủ nhật tới đi ăn khao. E khao tháng lương đầu tiên.



Đến hôm trung thu, là hôm tối thứ 7, e ở nhà buồn quá. Đang ngồi vêu mặt thì thằng bạn rủ đi chơi. Thế là e nhắn tin cho hắn kêu a làm gì đấy. Hắn nói hắn đang lang thang ở trường ( hắn đang học cao học ạ ). Thế là e với thằng bạn e vi vu đi chơi. Nhưng mà hôm đấy đường đong nên e với nó chỉ đi đơợc 1 đoạn đã thấy nản nên quay về. Đến gần chỗ nhà e uống cafe, rủ thêm mấy đứa nữa. Tự dưng lúc đấy hắn call cho e, hỏi han một lúc hỏi e đang ở đâu, e bảo e đang uống cafe với mấy đứa bạn rồi e rủ hắn ra. Hắn cũng ra. Mấy đứa bọn e ngồi uống cafe rôm rả với nhau đến gần 11h mới về.



Tối chủ nhật, như đã hứa, e mời hắn với e gái e và e họ e đi ăn khao tháng lương đầu. Thì hôm đấy lại phát sinh ra vụ sinh nhật con bạn thân hồi đại học, nhà nó cũng gần nhà e, cách tầm 02 cây. E có ý định là mấy a e đi ăn đến tầm 9h tối, xong 2 đứa kia đèo nhau về còn e nhờ hắn đèo đi sinh nhật con bạn e. Nhắn tin cho hắn nói nội dung chương trình thế hắn ok vui vẻ ( e cũng nt cho cả bạn e nội dung như thế). Nhưng đến lúc đi ăn, vui quá nên mấy a e ăn đến gần 10h. lúc này cũng hơi muộn nhưng e vẫn kêu hắn đèo e qua nhà con bạn kia tặng quà xong rùi về. Đến nhà bạn e là hơn 10h một chút. Hức, đến nhà bạn e, mặt hắn cứ sầm sỳ, chả nói chả rằng. Người iu bạn e mời vào nhà hắn còn dùng dằng không chịu vào, còn giục e nhanh nhanh còn về không mẹ gọi. Nhưng mà ít nhất cũng phải vào nhà ngồi 5 phút rồi về chứ chẳng nhẽ lại đưa quà xong rồi lượn lun. E kệ hắn cứ vào trong nhà bạn e ngồi. Thế là hắn cũng phải vào theo. Nhưng mà lúc ngồi nói chuyện hắn không nói một câu nào và theo như bạn e nhận xét hắn còn nhìn e gườm gườm. Trong khi đấy e vẫn nhe nhởn. Nhưng chuối lắm cả nhà ạ, trên đường đèo e hắn không nói một câu nào, từ lúc đèo e đi cho đến khi đèo e về, không nói một câu, cứ thế là đi thôi. Lúc đèo e về đến nhà hắn cũng không nói gì. Về đến nhà cũng không nhán tin cho e, e cũng không nhắn lại. Nhưng thấy con e họ e bảo hắn nhắn tin cho e ý.



Bẵng 01 tuần sau, trong suốt cả tuần ấy hắn cũng không nhắn tin cho e nhưng lại nhắn tin cho e họ e. Đến hôm thứ 7 cái hôm kỷ niệm 999 Hà Nội, e có dự định hôm đấy đi lên hồ Gươm chơi. Thấy con e họ e tự dưng buổi trưa sang nhà e kêu chị có thích có người đèo đi chơi không, e tò mò sao nó lại nói thê. rồi nó chìa điện thoại cho e đọc. Nó với thằng cha kia nhắn tin với nhau, lằng nhằng được một lúc thì hắn kêu với e họ e: Hay là để chiều nay a đến đón e nhé. Hic, đọc câu này xong mà e thấy nóng hết cả mặt. Tức cả nhà ạ. e chả nói giề, chỉ cười với đứa e bảo thui mày đi với nó ấy, chiều tao bận rồi. Đến chiều tầm 4h nó nhắn tin cho e, hỏi e hôm nay kỷ niệm 999 năm hà nội, hỏi e có đi không ? Xong bảo e là tụ tập bạn bè rồi rủ hắn đi cùng. E thấy akay chim cú cái câu nó nhắn cho e họ e nên e cắt lun. E kêu e không tổ chức đi đơợc, chỉ có mình e đi thôi. Hắn nói chứ: Thế để anh xem thế nào có gì thì a sẽ đi xe buýt cùng e. Chiều e bắt xe buýt lên bờ hồ chơi, chả quan tâm đến thằng cha ấy. Nhưng cả nhà à, đi chơi một mình cũng buồn lắm, cứ thấy tủi thân sao ý. Đến tầm 8h30 hắn gọi điện cho e, nói chuyện linh tinh một lúc rồi hắn trách e đi mà không rủ hắn. E nghĩ bụng có mà dở hơi.



Hết. đến thứ 2 tuần sau, gần 10h hắn gọi điện cho e nói chuyện linh tinh một lúc, e kêu hắn chỉ thích hợp với người dễ tính vì e thấy hắn khó tính sao ấy. Xong hắn hỏi e: Thế e là người dễ tính hay khó tính. Hôm đấy hắn nói chuyện với e như kiểu nhõng nhẹo làm nũng ấy. Tối còn nhắn tin chúc bé ngủ ngon nứa chứ. Chuối. Hức, nhưng sau này e mới bít trước đấy hắn đã nhắn tin cũng tình cảm chả kém với e họ e.



Từ đấy lại cũng ít nhắn tin và chả bao giờ gọi điện. Đến 20/10 cũng chả nhắn tin hay gọi điện chúc mừng e. Đợt đấy đang có dịch sốt. Thì anh trai hắn bị sốt phải nhập viện từ đầu tuần. 20/10 là thứ 3 thì đến hôm thứ 6 hắn gọi điện cho e kêu anh hắn bị sốt nên hắn ở trong viện suốt cả tuần, nói được 2phut, e còn chưa kịp hỏi thăm gì đã cúp máy. Hic, xong đến lượt e ốm. Hắn bít e ốm nhưng cũng chả hỏi thăm gì. E thì cứ hi vọng tối thiểu có lẽ hắn sẽ đến nhà thăm e vì nhà e với nhà hắn cũng gần. Hic, nhưng đến nhắn tin hỏi thăm động viên cũng chả có huống chi thăm với nom. E thì cứ hi vọng này hi vọng nọ xong lại thất vọng. Nhiều lúc thấy tủi thân kinh khủng, nhưng cả nhà biết không trong thời gian ấy hắn vẫn nhắn tin với gọi điện cho e họ e. Đúng là đồ đểu. E thấy thất vọng kinh khủng.



Xong bẵng đi một thời gian dài, e và hắn không nhắn tin. Tự dưng một tối gần 9h hắn nhắn tin cho e rủ đi uống nước. E không đi nhưng hắn kêu hắn đang ở gần nhà e, e không đi thì hắn đi về. Sau e lại đồng ý. Đi uống nước ở quán gần nhà e. Tính từ cái hôm đi ăn khao cho đến hôm đấy là tròn 1 tháng e với hắn mới gặp mặt nhau. Gặp nhau cũng chỉ nói chuyện công việc được một lúc, xong chả còn chuyện gì để nói. E mới bảo : ủa,sao lại chẳng nói chuyện gì thế nhỉ, nói gì đi cho vui. Hắn bảo: Hết chuyện rồi, giờ a ngồi chờ e ăn xong rồi về. Ặc. Ăn xong đứng dậy đi về. Tối hắn nhắn tin cho e: dạo này trông e gầy hơn trước, nhắn đi nhắn lại một lúc xong thôi.



Hôm đi ăn có nói đến chuyện tổ chức sinh nhật chung vì hôm đi ăn khao hắn có nói e và hắn sẽ tổ chức sinh nhật chung vì e sinh sau hắn đúng 1 ngày. Gần đến ngày sinh nhật, hắn hỏi e là có tổ chức sinh nhật không nhưng cái cách hỏi của hắn thì đúng là làm e bực mình: Sắp đến sinh nhật chung rồi, có tổ chức không hả e, nhưng mà cũng chả biết có tổ chức sinh nhật được hay không. hơ, cái kiểu nhắn tin chuối, e nhắn lại luôn là không, làm vậy dễ gây hiểu nhầm. Xong hắn cũng ok lun là không tổ chức. Đến hôm sinh nhật e, chả thấy gì cả nhà ạ, môt tin nhắn chúc mừng cũng không có. Buồn. 2 hôm sau nhắn tin hỏi e sinh nhật e vào hôm nào. e kêu qua rồi. Hắn nhắn tin chán anh quá, sao lại không nhớ chứ. E nt lại: có sao đâu, sn a e không nhớ, sn e a không nhớ. thế là huề cả làng. Hắn không nói gì.



Qua phi vụ sinh nhật. Cũng lâu lâu thấy con e họ e nói nó với hắn cũng không nhắn tin với nhau. Có lần e thấy mệt mỏi trong công việc, nhớ đến hẵn bèn rủ đi uống cafe. Hắn ngạc nhiên, kêu sao lại rủ anh đi uống cafe. Hì, tự dưng lúc ấy e thấy ngại quá. Nhưng mà vẫn đi. Tính ra lần này cũng hơn 1 tháng e mới gặp hắn kể từ lần gặp trước. Lúc đầu mới đến mặt hắn cứ hằm hằm trông chả thiện cảm gì. Làm e cũng nản. Sau nói chuyện bình thường, lại cũng thấy vui vui. Nói đi nói lại một lúc hắn lại kêu đến chuyện mọi người ở nhà hắn giục hắn lấy vợ rồi kể lể đủ kiều. hăn không cao lăm nên e nói hắn hợp với mấy e 1m57,58. Hắn kêu như hắn thì 1m,65 cũng được ( e cao 1.64). E cười nói nếu hắn mà đi với e 1.65 thì trong buồn cười vì cao same same nhau, xong e nói như e thì phải đi tầm 1.8 là đẹp. Lúc đấy nhìn cái mặt hắn tức tức xong chuyển đề tài. Uống cafe nói chuyện xong là 10.15h, đi về, huc, hắn cũng không đưa e về, để e tự về. Buồn nhỉ.



e họ e thì hay đổi số điện thoại. Gần cuối năm thấy hắn hỏi e số đt của e họ e. e cho hắn số của nó mà hắn cũng không cám ơn hay nhắn lại cho e chứ. Từ lúc e cho số e họ e cho hắn, thấy con e e kêu hắn nhắn tin rồi gọi điện liên tục cho nó. Sáng gọi nói anh đi làm đây, tối về gọi, rồi nhắn tin cho nó. Trong khi đấy e thì không có lấy 1 cái tin nhắn nào. Đêm 31, qua giao thừa hắn cũng không nhắn tin cho e nhưng lại gọi điện cho e họ em. Buồn cười nhỉ. Sao lại thế hả cả nhà. Trong khi chat chit với hắn, lúc nào hắn cũng nói với e là với những người anh yêu quý thì a sẽ thế này a sẽ thế kia. Hắn ít khi nói chuyện với những người xung quanh, ai hắn cũng chê nên e kêu chắc chỉ có người nào vip thì mới nói chuyện được với a. xong hắn kêu e và một người nữa là vip. Hôm qua gặp hắn onl, hắn còn kêu hằn là A quý e chứ không nói cái kiểu với người a yêu quý thì thế này thế kia.......


Cả nhà cho e hỏi vậy là sao ạ. Có phải con trai nói quý con gái là thích không ạh, hay là như thế nào? E không hiểu


Chuyện của e hơi dài mà e viết cũng không hay mong cả nhả thông cảm. Nhưng cả nhà cho e lời khuyên nhé. A giai này đang nghĩ gì ạ


E cám ơn cả nhà nhiều :Rose: