Em và anh ấy quen nhau đã được 4 năm rồi. Mọi chuyện đều tốt đẹp cho đến khi 2 đứa có dự định tiến tới lâu dài. Ba của anh ấy phản đối, theo như lời anh ấy nói lại thì lý do là em ko dc xinh xắn (chỉ dễ nhìn thôi), và em là người miền nam còn nhà anh ấy ở miền trung. Mọi chuyện chưa giải quyết xong thì anh ấy phải đi sang Úc du học. Vì chuyện gia đình phản đối nên lúc ấy 2 đứa đã quyết định chia tay 1 thời gian, cho đến khi anh ấy về rồi tính tiếp. Anh ấy nói sau khi chia tay em, thì anh ấy vẫn 1 mình và ko có ý định quen ai hết. Thế nhưng vài tuần sau đó, anh ấy thú nhận với em là anh ấy đang tìm hiểu 1 người. Chị này rất xinh, và ở cùng nhà với anh ấy. Như lời anh ấy nói với em thì anh ấy bị cuốn hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. 2 người đã đi chơi chung, hôn má, và ngủ chung với nhau...như 2 người bạn. Tim em như vỡ vụn khi nghe những lời ấy :( Em có năn nỉ anh ấy đừng bỏ đi (em yếu đuối quá mọi người nhỉ :( ), nhưng anh ấy quả quyết rằng: trừ khi chị yêu ng khác, nếu ko anh vẫn theo chị đến cùng.
Và vài tuần sau, anh ấy lại tỏ ý muốn quay lại với em. Anh ấy giải thích là anh chỉ say nắng say gió gì với chị thôi. Người anh ấy yêu thật sự vẫn là em. Và em đã đồng ý. Nhưng điều khiến em thật sự phiền lòng vào lúc này là anh ấy thừa nhận với em rằng, tuy đã quay lại với em, nhưng anh ấy thật sự sẽ ko kiềm lòng được nếu chị ấy chủ động đến với anh. Anh ấy khuyên em nên thông cảm vì cuộc sống nơi xứ người rất vất vả và cô đơn :( Anh ấy nói em nên suy nghĩ 1 cách logic rằng tuy đang tiến triển tốt với chị, nhưng anh ấy lại quay về với em, cho thấy tình cảm của anh ấy đối với em như thế nào.
Mọi người ơi, làm sao em có thể sống tốt với 1 người trong khi ở 1 góc nào đó trong tim người ấy luôn có bóng hình người con gái khác đây?