Em không biết nữa, như hình em đang ghen, nhưng em im lặng, vẫn vui vẻ. Nhưng lòng em nóng nóng lên ấy. Chả là hôm trước em sang nhà anh ấy ăn cơm, gặp mấy đồng nghiệp của anh ấy. Các anh ấy bảo em là a T vừa tuyển một em vào phòng xinh lắm, sinh năm 90, cách nhà bạn trai ( ở quê) em 1 cây số. Anh ấy cũng nói với em là em ấy nhìn xinh, sinh năm 90, cách nhà anh 1km. Em ấy làm cùng phòng với bạn trai e, mà anh ấy là trưởng phòng nữa. Thực ra em rất tin anh ấy, nhưng có sự lo lắng mơ hồ j đấy. Các anh chị tư vấn giúp em với ak. Em rất sợ câu các cụ vẫn dạy, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. hu