It's said that : "làm đứa con gái xấu thì chẳng bao giờ lấy đc thằng chồng tử tế đâu, thế nên cố gắng mà học hành làm việc ít ra về sau cũng là 1 bà cô không chồng giàu có, chứ còn đã xấu lại còn dốt thì "đời chỉ là chỉ là bể khổ" thôi@ phật tổ Như Lai".
Các mềnh nghĩ sao về ý kiến trên ? Liệu có xót xa...
PS : Theo thông kê không chính thức của tổng cục thống kê thì tỉ lệ gái xấu bao giờ cũng nhiều hơn gái xinh. Vậy nên 1 giải pháp tổng thể cho gái xấu có chồng là một điều cần thiết. Điều này không gì khác ngoài định hướng vì một xã hội tốt đẹp mà Đảng và nhà nước cùng quần chúng nhân dân đang ngày đêm vật nài để đạt đc.
xấu nhưng có duyên vẫn chết ối anh.xấu nhưng kết cấu đẹp,trai vẫn theo đều đều,,,,,,,Trông xa thì chả bằng ai,trông gần khối ai chả bằng mềnh ,tự tin lên...
Trùi, nếu có ai chê mình xấu thì AQ đê cho đỡ phải nghĩ ngợi: chắc nó ghen tị. Với lại còn khối chị em xấu hơn mình ...:Laughing::Laughing::Laughing::cool:
Trùi, nếu có ai chê mình xấu thì AQ đê cho đỡ phải nghĩ ngợi: chắc nó ghen tị. Với lại còn khối chị em xấu hơn mình ...:Laughing::Laughing::Laughing::cool:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
em chỉ là 1 giọt nước, nhưng với anh em là cả...
@ chị Midan: chị ơi sao em gửi mess cho chị ko đc :Thinking: chị đọc đc cái này thì pm cho em nick...
Chính...
Mình có kỷ niệm đau thương lắm! Mình thì...
Dưng mà, chuyện học hành thì cũng không đến nỗi tệ quá, nên cảm...