Em chào các mẹ,các chị.em là thành viên mới.Muốn hỏi ý kiến các mẹ,các chị,các bạn về chuyện tình cảm ạ.


Em năm nay 23 tuỏi dương,nhưng 25 tuổi âm rồi.vì sinh dương lịch đầu năm 91 ^^ hihi.


Chuyện thê này các mẹ,các chị ạ:


Đầu năm nghỉ tết,em có 2 tháng chat trên mạng với 1 ng du học sinh quen qua mạng kết nối.


Lúc đầu anh chủ động xin ảnh và nói chuyên,xin wc thương xuyên vì muốn nhìn thấy em.


Từ khi vào SG lại để học tiếp,rồi nhiều lần nói về dự tính tương lai trong công việc,


Em biết anh sẽ đc điều về Ninh Thuân làm việc(vì đi theo diện nhà nước đài thọ) .Em thì hoặc ở SG hoặc Đà Nẵng.Anh ít liên lạc dần.


sau 1 tháng ít liên lạc,em tỏ tình 1 cách nhẹ nhàng, ko đặt nặng hy vọng và ko muốn anh khó xử.


Anh nói anh có quý em nhưng nghĩ tương lai khó gần nhau nên anh ko chủ động tiến xa.


Anh từng đổ vỡ khi yêu xa nên e ngại lặp lại vết xe đổ.


Em nói em muốn cố gắng,và xích lại gần anh hơn.em vẫn muốn nc bt để hiẻu anh,và sẽ gặp nhau sau vài tháng nữa anh về nước hẳn như lúc trước anh từng nói.


Anh nói anh muốn tính chuyên tương lai luôn chứ không mun yêu rồi chia tay.Anh cần có thời gian và muốn xem xét công việc và cũng chưa gặp nhau nên ko thể nói trước điều gì.


Em không biết nên đặt hy vọng không? Em thấy tự ti vì anh là người giỏi,nhiều tài lẻ nữa các mẹ ạ.Có thể em chỉ mới thích ảnh qua ưu điểm bên ngoài.Em nên làm gì để gần anh hơn,tạo đc tc nhiều hơn đây? có lẽ lời tỏ tình của em khá muộn màng chăng.khi mà cam xúc của anh nguội rồi.hic



Em mong nhân đc sự chia sẻ kinh nghiệm và tâm sự để em nguôi ngoai trong thời gian này.Cũng như cách lấy lòng "chàng".em đặt tên chàng là virút H4N9 -tên của anh ấy hihi


Cảm ơn các mẹ,các chị,các bạn đã đọc.Yêu mọi người hi.