Mình năm 84, người yêu mình 81. Thực ra mình có đi xem tử vi 1 lần thì chú ấy nói là vẫn lấy được nhau, không sao hết. Nhưng khổ cho mẹ mình, bà đi coi bói về cấm đoán kinh khủng luôn, bà bảo là không được 1 cái gì hết. Thêm nữa ngy mình quê ở Nghệ An, vài năm nữa lo xong chuyện mồ mả tổ tiên thì cũng sẽ ra Hà Nội thôi. Nhà ngy mình thì bố mẹ cũng tân tiến, cũng đi coi bói, có nơi nói hợp, nơi k hợp nhưng ông bà cũng không đặt nặng chuyện đó lắm. Với mình, mình bỏ qua hết. Sau 3 năm đấu tranh và chờ đợi nhau, chúng mình vẫn được ở bên nhau(vì anh ý làm xây dựng trong Sài Gòn). Đến bây giờ có 1 chuyện kinh khủng xảy ra là anh ý làm ăn thua lỗ hết tiền để mua nhà và dự định đầu năm sau lấy nhau. Mình thì buồn và tiếc lắm, nhiều lúc cứ nghĩ là vận đen... Mình vẫn yêu anh, vẫn muốn vượt qua khó khăn cùng anh. Mình không biết có bạn nào cũng rơi vào hoàn cảnh giống mình không? Có yêu hay lấy người khắc như mình k?Rất muốn các bạn chia sẻ cùng mình cho đỡ buồn