Chắc các vị huynh đệ ở đây còn nhớ chuyện tình của tôi và cô gái đã phản bội tôi đó. Hôm nay, tôi mới phát hiện ra cô ta đang yêu đương lăng nhăng với 4 người 1 lúc và hứa hẹn với họ kết hôn. 4 người đàn ông này là nguồn cung cấp tiền và tình dục cho cô ta ăn chơi. Sau khi nói chuyện với 1 trong số 4 người tình của cô ấy, anh này thật bất ngờ vì anh ấy yêu rất chân thành mà hôm nay anh này đã nhận ra bộ mặt thật của cô ta như vậy, và hứa sẽ giúp tôi lật tẩy bộ mặt của cô ta để cô ta không còn có gan để tiếp tục đi hại người nữa.
Kế hoạch của tôi là như sau:
- Anh này sẽ đưa cô ta vào nhà nghỉ và sẽ cho tôi biết địa chỉ nhà nghỉ, số phòng, và hứa sẽ mở cửa nhà nghỉ khi tôi vào.
- Tôi sẽ đi nói chuyện với 3 người tình còn lại của cô ta, kể hết cho họ bộ mặt thật của cô ta và tôi sẽ dẫn họ tới phòng nhà nghỉ đó đúng giờ hẹn.
- Bên cạnh đó, sau khi dẫn 3 người đàn ông này vào trong nhà nghỉ để bắt gặp cô ta, tôi để mặc cho họ xử lý cô ta ở trong phòng nhà nghỉ. Sau đó tôi ra ngoài bí mật gọi lực lượng công an và nhà báo đã được bố trí sẵn ập vào căn phòng đó, bắt sống toàn bộ bọn họ (trước đó tôi đã nói với lực lượng công an là căn phòng nhà nghỉ đó có biểu hiện mua bán dâm)
- Khi công an ập vào bắt, và xét hỏi, 4 người đàn ông trong phòng đó mỗi người sẽ bị xử lý hành chính vì tội mua dâm nếu đã từng ngủ và cho tiền cô ta. Còn cô ta sẽ bị tạm giữ hình sự vì tội bán dâm (nếu có trao đổi tình dục và nhận tiền)
- Sau đó người nhà cô ta sẽ chạy tiền để cho cô ta ra và gia đình cô ta sẽ dạy cô ta một bài học không bao giờ dám quan hệ lăng nhăng gây nguy hiểm cho xã hội nữa.