Chào cả nhà. Mình năm nay cũng 27 tuổi rùi, nói chung chuyện tình duyên của mình cứ lận đận thế nào ý :(. Sau hơn một năm mình tự kỷ với bản thân ( ko yêu ai cũng không cảm thấy rung động với ai)... mình có thằng bạn thân chơi với nhau từ năm cấp 3 đến giờ, mình thì làm ở hn còn bạn ấy lại làm cố định ở quê. 2 đứa vẫn thỉnh thoảng chát chít và mỗi lần về quê cũng hay gặp nhau. Sau lần nc với bạn ấy mới đây tự nhiên mình thấy như mình đã bắt đầu rung động ng ta thì phải. Đứa bạn thân cũng khuyên mình nên cầm cưa vì thời buổi bình đẳng mà hạnh phúc là do mình nắm bắt nhưng mình vẫn thấy khó quá ( vì mình chưa cầm cưa bao jo + khoảng cách về địa lý) nên mình cũng không biết nên làm thế nào để cưa đổ được bạn ấy. Mong các bạn bày cách để mình có thể tìm được hạnh phúc của đời mình hjhj. Ak mình bổ sung thêm ông bạn này cũng hiền lành và nhát lắm :)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
em...
1. Tranh thủ bữa nào về quê gọi cho nó (đừng nhắn tin, nó có thời gian suy nghĩ từ...
vẫn chưa đâu đến đâu bạn ah, cũng tại 2 đứa làm cách xa nhau nên ít có cơ...
Cưa chưa? Kết quả ntn?
P/s: ngày xưa mình cũng được mấy cô bạn gái già xui câu này. Chưa kịp cưa thì...
"Ê tao thích mày , mày làm bạn trai tao nha" chừng nào nó nói bộ khùng ah; Thì nhận là"khùng...