E và a ý quen nhau cg khá lâu, vì a ý là a họ của bạn thân e. bọn e định cuối năm nay cưới. 2 đứa về nói chuyện với gia đình. Mẹ a ý định cuối tháng 4 này qua nhà e nói chuyện n khổ nỗi .... E nói với mẹ lúc đầu k thấy nói gì. Mấy ngày sau nói 2 đứa k hợp tuổi, k cưới đc, nếu cưới con cái mai sau khổ lắm, vợ chồng cũng khó sống. E bất ngờ vì mẹ nói thế. E sn 88, a ý 84. Thấy mọi ng bảo 88 hợp nhiều tuổi lắm nhưng mỗi ng 1 ý kiến nên e cg chịu. Nhưng vì 2 đứa quen nhau lâu vậy việc cưới xin chỉ là thời gian. E chỉ biết nói cho me hiểu, vì có ai biết về đc cuộc sống 10-20 năm sau thế nào đâu. Mẹ e k phải ng mê tín nhưng mẹ lại phản đối dữ thế. Mẹ bảo thầy xem ở sách nói thế chứ k bói toán j, thầy là ng quen của gia đình nên me và mấy dì e đg phản đối e. Mẹ nói chỉ muốn cuộc sống của e sau này k khổ thôi. E biết vậy nhưng k muốn tin vào nó, buồn lắm, e k biết làm tn nữa. chỉ biết thuyết phục mẹ thôi. Chưa bao h mẹ e gay gắt đến vậy. Đây là lần đầu e bế tắc đến thế :Worried: Là ng ngoài cuộc chắc mọi ng sẽ cho đc cách giải quyết tốt hơn. Nhờ mọi ng giúp. Thanks mọi ng.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1