Bạn trai hiện tại của em là một người tốt. Thực sự với em, anh ấy luôn yêu thương, quan tâm, chăm sóc rất thật lòng. Gia đình hai đứa cũng không bên nào có vấn đề hay phản đối gì chuyện của bọn em. Bố mẹ anh ấy sống khá thoáng vì sống bên nước ngoài khá lâu rồi mới về nước. Em chưa gặp nhưng em nghĩ bố mẹ cũng k phải vấn đề.


Bạn trai em nói chung là ổn về mọi thứ, ngoại hình, học vấn, tính cách... Anh ấy k bao h dằn vặt em rằng cô này hay cô kia thích anh ấy. Anh ấy chẳng nói những ch đó bao h, chỉ là em tình cờ biết thôi. Những chuyện đó cũng không làm em bận tâm nhiều vì bản thân em dù không phải tài sắc gì nhưng tự tin vào bảo thân và hiểu giá trị của mình. Nhưng mỗi khi anh ấy nhắc đến chuyện hôn nhân, chuyện gia đình sau này, em chỉ ngồi nghe chứ không phản đối hay tỏ thái độ gì.


Mặc dù cả 2 đứa đều không có vấn đề gì nhưng em thấy sợ chuyện hôn nhân và ngoại tình.


Cũng bởi ngày xưa, mối tình đầu của em kết thúc một cách k tốt đẹp. Bạn trai cũ của em vào SG, đi bar sinh nhật, say. Có 1 chị chị ấy thích anh và họ đã... . Sau đó thì em biết và nói chia tay và mất 1 tgian dài em mới vượt nguôi ngoai được.


Bây giờ, khi tình yêu mới đến em mới thấy rằng những ký ức không đẹp đó h đã trở thành một nỗi ám ảnh. Rằng yêu nhau mấy thì đàn ông vẫn có thể ngủ với người khác. Rằng yêu nhau còn thế, đến khi cưới rồi, lâu quá, chán nhau rồi thì còn đến mức nào nữa. Rồi đọc tâm sự của mọi người, rồi báo này báo kia. Thấy dường như trong hôn nhân lâu năm rồi thì ngoại tình như chuyện tất yếu vậy!!!!


Em thấy hôn nhân không an toàn. Hoàn toàn không an toàn chút nào cả.


Người phụ nữ dù có đẹp, có tốt, có đảm đang, có yêu thương chồng và chăm sóc tốt gia đình tới đâu nhưng làm sao tránh khỏi lúc chán nhau. Rồi những mối quan hệ, những cám dỗ của xã hội... làm thế nào chuyện ngoại tình tránh xảy ra được.


Nên bây giờ em thấy mình không sao sẵn sàng để nghĩ tới những chuyện xa xôi hơn được. Và liệu có bao giờ em đủ dũng cảm để đối mặt với những chuyện đó không?


Bây h yêu nhau thì thế này. Nhưng hôn nhân sẽ đưa mình tới đâu? Những đổ vỡ nào nữa sẽ xảy ra?