Chào các mẹ, em có vấn đề muốn nhờ các mẹ tư vấn giúp em ạ


Em muốn quay lại với người yêu cũ. Em nói chia tay cách đây 5 tháng.


Tính cách của em và anh ấy khác nhau, em thì sôi nổi nồng nhiệt còn anh ấy thì trầm tính. Quan điểm của em và anh ấy cũng trái ngược nhau. Em thấy ko hòa hợp được nên em đã nói chia tay mặc dù lúc đó em vẫn còn yêu anh ấy. Khi em nói ra điều này anh ý nói là em nên suy nghĩ kỹ vì anh ý chấp nhận những điều đó ở em. Lúc đó em còn mạnh mồm nói là em đã quyết định thì chưa bao giờ thay đổi hay hối hận vì quyết định của mình (thực sự là từ trước đến nay trong nhiều vấn đề em chưa thay đổi quyết định của mình bao giờ).


Cách đây khoảng 1,5 tháng em quen người mới. Em có cảm tình với người mới nên em cũng đón nhận tình cảm của người mới, nhưng thật lạ là khi ôm hôn em ko có cảm giác gì chỉ nhớ đến anh ấy thôi. Và em nhận ra rằng em ko quên được anh ấy.


Hiện tại, em đã một mình nên em muốn quay lại với anh ấy.


Em đã nhiều lần muốn gọi cho anh ấy nhưng cứ cầm điện thoại lên lại đặt xuống không dám vì trước kia anh ý đã cho em suy nghĩ kỹ mà em vẫn mạnh mồm nói ko thay đổi, ko hối hận. Hơn nữa lại cũng không biết anh ý có người yêu mới chưa.


Em phải làm thế nào ạ. Cảm ơn các mẹ nhiều lắm.