Em đọc bài "làm sao để cưa trai tây" trên Wtt thấy các chị rất có kinh nghiệm nên muốn tâm sự chuyện của em
Mong các chị cho em ý kiến, vì em chưa từng làm bạn với trai Tây chứ không nói là bị trai Tây tấn công >.< huhu Em không có chút kinh nghiệm nào cả
EM kể chuyện của em đây ạ
Em 27 tuổi đã từng có gia đình và giờ mới chia tay được hơn 1 năm. Sau khi ly thân khoảng 5 tháng em bắt đầu mở lại các quan hệ xã hội ( sau khi về nhà chồng em chỉ biết sinh con, đi làm, kiếm tiền, bạn bè đếm trên đầu ngón tay)
EM gặp bạn này ở trong 1 chuỗi Party tổ chức 1 tháng 1 lần nhưng k bao giờ nói chuyện cả vì em không biết tiếng anh) Gần đây em có add 1 loạt các member trong tổ chức đấy. Sau khi accept bạn ấy vào nc với em luôn, bạn ấy không nhớ em khi em nhắc lại là đã gặp ở Party sau đó bạn ấy nói là nhớ rồi. Trong lần nói chuyện đầu tiên đó, bạn ấy hay khen em chụp ảnh đẹp, rất xinh đẹp và muốn đi chơi vào lần tới ( em hơi bất ngờ vì nhanh quá :| ).
Cuối tuần đó là 8/3 em đứng ra tổ chức ăn uống lên Bar cho bạn bè nên em cũng mời bạn ấy tham dự cùng bạn ấy đã nhận lời luôn. Em có hỏi bạn ấy (theo kiểu xã giao thôi) là bạn có ý định yêu 1 cô gái VN k, bạn ấy nói là nếu em nói yêu bạn ấy thì chắc chắn ..em khen bạn ấy vui tính :D --> vẫn nghĩ là đùa.
Sau đó do lịch trình có 1 sự thay đổi là bạn bè em đòi đi biển vì Bar nhiều rồi nên chán. Mà chỉ đi có con gái với nhau thôi nên em lại nt cho bạn ấy báo là cuối tuần sẽ hủy nên rất xin lỗi và hẹn bạn ấy dịp khác, bạn ấy nói bạn ấy buồn nhưng k sao. Đến 7/3 mưa vẫn ko có dấu hiệu tạnh nên kế hoạch lại vỡ và em vẫn tiếp tục kế hoạch 1 nt cho bạn ấy là mưa k đi biển được nên vẫn như cũ nếu bạn ấy chưa có dự định gì thì tham gia với bọn em... bạn ấy đọc tin nhưng k trả lời em. hixxx.
Em cũng k hỏi lại nhưng trước khi lên Bar em cũng có gọi lại hỏi bạn ấy có tham gia đk thì b ấy k nghe máy. Và khoảng 1h30' b ấy nt lại là chào em ( EM hơn bạn ấy 2 tuổi nhưng 2 đứa đều thống nhất là gọi tên thôi ) Lúc đó thì em say rồi nên cũng chẳng nhìn nổi chữ mà nt lại nên em gđ, bạn ấy tắt đi k nghe ( em đoán là bạn ấy nói chuyện chưa tốt nên k nói qua đt) 1 tiếng sau bạn ấy lại nt hỏi "Em đang làm gì" - "EM đang say" - " Say ở đâu" - EM k biết" lại k nhắn lại.
Chiều hôm sau lại nt " Tối hôm qua em đi chơi k" wtf biết em đi rồi còn hỏi, em dễ tính nên vẫn nt lại rồi bạn hỏi em là "có muốn gặp bạn ấy tuần này k?" Lúc này thì em ghét r, em ko nt lại nữa.
1 tuần sau Party lại diễn ra em nt trước hôm đó hỏi bạn ấy là có tham gia k? trả lời đàng hoàng lắm...túm lại là có hẹn hò là sẽ gặp tối hôm đấy.
Haizzz lúc đầu em có bánh bơ giả vờ k nhìn thấy xem thái độ thế nào, cứ thấy thỉnh thoảng xuất hiện lướt qua trc mặt e nhưng toàn lúc em đang bận nc với ng khác nên e cũng giả vờ k chào. Đến khi phải đến từng bàn chụp ảnh thì e vs bạn ấy mới chào nhau. Em mời bạn ấy sang bàn em giới thiệu cho các cô gái xinh đẹp đi cùng mình .. hixxx bạn ấy chỉ lịch sự chào hoặc uống cùng chứ k nói chuyện gì cả. Chỉ nói chuyện với em và mời em nhảy cùng. Rồi mời e sang bàn bạn ấy để bạn ấy gt, em lôi luôn mấy bạn nữ bên mình đi cùng. Hixx bạn ấy chỉ gt mỗi em với mng đi cùng bạn ấy. Em lại lóc cóc giới thiệu với mng các bạn đi cùng mình.
Bạn ấy có hỏi em là đi cùng bạn ấy sang quán khác. em nói em phải về sớm nên k đi. Lúc sau 1 anh bạn đẹp trai của bạn ý đến, qua fb em có ấn tượng vs bạn kia r nhưng vì k biết j nên e cũng chỉ xã giao bắt tay và uống 1 ly chứ k có thái độ j khác cả. Lúc về em có qua bàn bạn ấy để chào (vẫn đi cùng 1 em) thì bạn ấy lại chỉ đưa cốc rượu cho em đứng quay lưng lun vào em kia, hixx em ngại với em kia quá. Xong thui là về
Sáng hôm sau bạn ấy nt khen tối qua em xinh đẹp quá, Em chẳng có kn nói chuyện vs zai tây nên lại gọi sự giúp đỡ của các bạn em nt khen b ấy cũng đẹp trai và rất vui đc gặp các bạn của bạn ấy. Bạn ấy cảm ơn và hỏi khi nào rảnh đi xf với bạn ấy, vì là em ko có nhu cầu có bạn trai hay hẹn hò với ai bây giờ nên em k muốn đi riêng nên nt lại " Tất nhiên r, nhg đi ít ng k vui, rủ thêm bạn nhé" bạn ấy oke và nói là có ban đẹp trai thik xem phim và bảo em rủ thêm bạn.
Đang lúc ngày Happy Day và e cũng đang hò bọn bạn e đi xf thì e rủ bạn ấy đi xem lun tối hôm đấy , b ay nt lai la bạn đẹp trai thik xf kia tối nay lai bận, em nói là k sao và hỏi b ay có đi cùng bạn của mình đk. Hixxx thề là vì ko biết nói tiếng anh nên em cũng chẳng bik nói j nhiều vì bạn ấy nói cũng k giỏi, nên đi chỉ toàn con bạn em nó bắn tiếng anh vs bạn ấy thôi.
Đi ăn với rất nhiều bạn của em, mng thì đều nhận ra là bạn ấy thích em nhưng em thì chối đây đẩy bảo k phải, hixx toàn người vui tính hỏi thẳng luôn là bạn ấy thích em vì cái j. Akak em ngại dã man..nhưng bạn ấy tỉnh bơ nói" đàn ông ai cũng thích em vì em nổi bật và có trang phục rất đẹp" hự lúc đấy mặt em nóng bừng bừng và nói lại là mình thích người khác thích vì tính cách chứ k phải ngoại hình. haizzz k biết bạn ấy có hiểu k.
Sau khi đi ăn lại vào 1 pub nhưng lúc đấy chỉ còn có 4 người. và cái đứa bắn tiếng anh với bạn ấy nói với là bạn ấy bảo em thik bạn đẹp trai thích xf kia...ối em có nói j hay tỏ vẻ gì đâu, em ko nói lôi đt ra nt bảo là k thik bạn đẹp trai kia vì k biết j cả . Bạn ấy nói lại là xl và bạn ấy chỉ đùa thôi. Gần 12h thì bạn ấy nt bào muốn đưa em về, và hỏi em có muốn về nhà bạn ấy k nhà bạn ấy có bia. Rất xl là em lại say và k hề đọc tin sang bàn khác quậy 1 lúc e về lun còn k bik bạn ấy ở đâu và có chào tạm biệt k =))).
Thêm 1 chút ở đây là hôm party diễn ra bọn em có đẩy bạn ấy vào nhảy đấu với 1 em trong nhóm chính là cái em bắn tiếng anh vs bạn í về sau này, vì em í thik mẫu người như bạn ấy. Hixx con bé có nhảy hơi sexy còn bạn ấy thì đứng đực ra kiểu sợ em í ==> em nghĩ vậy nên lúc ở pub uống ác liệt cho bạn ý sợ mà chạy luôn nên có hơi quá đà :-S
Trưa hôm sau bạn ấy nt hỏi em có khỏe k và bạn ấy lắm..Trước lúc đấy em có buôn chuyện với bạn em và mng đều bảo rõ ràng là bạn ấy thích em. Em nt hỏi thẳng bạn ấy là thik em đk và thik em theo kiểu j, bạn ấy nói có rồi là nếu thik em theo kiểu bt thì khó vì em rất cuốn hút. EM thì cũng nói rõ luôn là k muốn có bạn trai bgio, nhưng bạn ấy nói k sao và muốn hiểu em dần. Em hỏi nh câu và bạn ấy trl rất thông minh (em lại bị rung rinh bởi nhg ng thông minh) vd như em hỏi ban ay co bik thích và yêu khác nhau ntn k, ban ay noi la ban ay yeu me ban ay..va ban ay thich bong da. EM hỏi tiep thich 1 cô gái và yêu 1 cô gái thì sao, trl: con trai gap con gai 1 lan la thich, và dần dần có thể là yêu...ôiiii
EM bắt đầu đánh trống lảng là sẽ giới thiệu cho bạn ấy nh cô gái dễ thương hơn thì bạn ấy bảo là banj ấy sẵn lòng vì nếu bạn ấy làm bạn của em vui thì em sẽ vui nhg bạn của em chỉ là bạn bình thường bạn ấy chỉ thik em thôi. Em nói luôn là em bị shock vì em chỉ nghĩ bạn ấy nói thik em thì kiểu như là ở VN sẽ nói là quý. Ôi đầu óc thông minh nói lại với em là bạn ấy quý bạn em và thik em. Cứng đầu quá ạ
Giờ là trích ngang của bạn ấy ở London sống tại VN được 1,5 năm sang VN vs vai trò tình nguyện viên QT nhưng bén duyên làm ng mẫu tại VN trong nhg ngày cuối khi kết thúc chuyến tình nguyện đang dậy tiếng anh ở trường ĐH HN đồng thời làm người mẫu (hixx top model lun ạ) Tất cả em chỉ bik có thế
Em khó hỉu sao lại thích em, nếu để yêu em vẫn là mẫu phụ nữ truyền thống nhưng em vẫn muốn được tôn trọng khoag trời riêng nên em toàn thất bại với các bạn VN gia trưởng
Nói chung là với mqh này em đang đắn đo
1 số điểm em đặt dấu hỏi là vụ 8/3 sao đọc tn rồi mà k trl lại là có đi hay k, em thì thik rõ ràng, mà em thì đâu có vồ vập b ấy hay có tc j đâu chỉ rủ như bạn bè bt thôi
thứ 2 là: có 1 tối sau khi thấy bạn ấy up 1 link youtube clip ngắn bạn ấy đang chụp ảnh mẫu, em có vào khen bạn ấy nhg b ấy k trl trên đấy lun mà lại nhảy vào PM hỏi e sao ngủ muộn thế... (mà trong khi vẫn trl nhg người khác)
thứ 3: hôm đi xf em có up ảnh lên tag bạn ấy cùng rất nh bạn em vào thì b ấy k để hiện tag trên wall thế nhưng lại để cái ảnh hôm party em tag ( có nghĩa là bạn ấy k muốn mng biết là đi xf vì xf thì có vẻ là thân mật rồi)