Mình(em, cháu...tạm gọi là mình vậy ^^) với cô ấy học cùng 1 lớp đại học, năm nay là năm cuối rồi. Cô ấy học liên thông, vào lớp hiện tại lúc mình học năm thứ 3, như vậy là mới học với nhau được hơn 2 năm.


Mình sinh năm 1988, cô ấy 1986.


Hồi mới vào thì không nói chuyện gì hết cả đâu, thậm chí gần đây cô ấy còn nói là hồi đầu có ấn tượng ko tốt về mình!!! Tuy nhiên dần dần, do việc học, thân với nhau hơn, và rùi có ấn tượng, hị hị :D


Sơ qua thì như này:


Mình:


Cao, gầy, đeo kính, không đẹp trai hào hoa phong nhã gì hết á.


Tính tình khép kín, không thích nơi đông đúc, ồn ào, có phần tự ti. Có thể nói là hơi...lập dị xíu :(


Nhát lém các bác ợ :(


Cô ấy:


Tính hướng ngoại, dễ gây thiện cảm.


Chín chắn, thi thoảng có hơi bốc đồng một tí.


Có trước có sau, biết vun vén...hị hị


Mình nghĩ, và cô ấy cũng bảo là chưa có ng iu. Mắc cái hình như cô ấy cũng chưa có ý định kiếm bạn trai thì phải :Sad:


Tình hình hiện tại:


Toàn là mình chủ động nói chuyện. Còn cô ấy thì khi nào có việc mới liên lạc :-s. Tuy nhiên dạo này khi nc cũng có vẻ hào hứng hơn :)


Chưa rủ đi chơi, hay chủ động đến nhà cô ấy chơi, hoặc là nói bóng gió xa xôi, vì nhát quá, nếu người ta biết mình có ý định, rùi chạy mất dép thì seo? :-s


Có một dạo nhờ mình đến dọn nhà (nhưng có nhờ cả 1 thằng bạn cùng lớp khác nữa). Xong rùi thằng bạn kia về, cô ấy nhờ mình cùng đi ra ga đón bố+em trai cô ấy. Về thì trời tối rùi nên bảo mình ở lại ăn cơm luôn. Lúc ăn bác ý toàn rót bia cho mình, đáng lẽ mình phải mời bác mà ngại quá, chả bít làm gì, hix.


Bạn của cô ấy thì cô ấy có kể nhiều (với người khác cổ cũng kể chứ không phải riêng mình), tuy nhiên mình chưa được gặp bao giờ. Chỉ có vài lần gặp mấy đứa em họ ở cùng (giờ cổ chuyển ra ở một mình rùi), mà tụi nó toàn gán gép mình với cô ấy, trong lòng thích lém mà mặt cứ phải bơ đi, hix:Sigh:. Hôm đón bác trai bố cô ấy về, mọi người đang ngồi mà con bé còn bảo mình là ng iu cô ấy nữa mới chít (mặc dù giống như nói trêu thui), hị hị trong bụng như đánh lô-tô luôn.


Vậy các bác tư vấn cho vài điều:


Trường hợp như mình với cô ấy có khả năng thành một đôi được không?:D


Làm sao để biết cô ấy có tình ảm với mình hay không, hoặc tình cảm của cô ấy với mình đang ở mức độ nào?:LoveStruc:


Típ theo mình nên làm gì đây ==


Sẽ có báo cáo tình hình với các bác:Donttella: