chào các anh chị, e có chuyện hơi khó xử, mong các anh chị tư vấn


e đang cưa 1 cô bé, theo ý kiến chủ quan của e thì cô ấy là 1 người khá tốt ,cũng cưa cẩm 1 thời gian nên kết quả là cũng gần đổ rồi , và cô ấy cũng đã bật đèn xanh đèn vàng các kiểu cho e tiến tới, duy chỉ có 1 điều làm e hơi băn khoăn


cô bé ấy có 1 vài bạn thân, toàn là nam ko thôi, theo như e nhận thấy (và cô ấy cũng thừa nhận) là rất tâm đầu ý hợp, có rất nhiều điểm chung, chuyện gì cũng tâm sự 1 cách dễ dàng với những người đó, đi đâu chơi cũng đi với những người đó và cảm thấy rất vui vẻ. nhưng đối với e thì cô ấy khá dè dặt và có xu hướng là giữ bí mật về nhiều chuyện, chẳng muốn kể cho e, e có cảm giác là cô ấy ko tin tưởng e cho lắm. ko phải là e ghen với những người đó vì e biết đó đơn thuần là tình cảm bạn bè thôi nhưng bây giờ e thấy khá khó xử và bối rối, trong đầu tự đặt ra một câu hỏi: cô ấy cần 1 người bạn trai để làm gì ? có anh chị nào thử trả lời câu hỏi này giúp e


PS: e cũng hơn 20 rồi chứ chẳng còn nhỏ nữa nhưng mà mấy chuyện tình cảm/tâm lí thì cực kì gà mờ