Đọc báo thấy các bà vợ than thở vị bị chồng bỏ rơi mùa worldcup cũng nhiều và tớ cũng đang trong tình hình đó. Buồn quá đi. :Sad:
Lần gặp gần đây nhất là ngày khai mạc worldcup, từ hôm đó đến nay chả thấy mặt mũi đâu. Tin nhắn điện thoại thì cũng lèo tèo mà toàn bàn về bóng banh. :mad:
Hic, tủi thân quá vì mình không bằng "người yêu vĩ đại" của hắn :Crying:. Đang định ráng chịu đựng qua mùa WC mình sẽ "báo thù" :Laughing::Laughing::Laughing:. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Ráng nhịn, còn nữa tháng nữa thôi.
Gái nào đang trong tình hình này thì chia sẽ với tớ với. Nếu được mách cho tớ vài chiêu "giả thù" luôn :Silly:
WorldCup...........là giải tennis mà lần trước đội Michael Schumacher đấu với đội Tiger wood trên sân đất nện thắng 16/18 lỗ âm 5 gậy.........sao mỗi giải đấu tranh nhau mỗi...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
4 năm mới có một tháng các chị nên nhường các anh...
Tớ thì thích anh Lucas Podolski ẹp zai của...
- Đòi đi theo xem cùng...