Hi cả nhà, e thấy thắc mắc vụ này nhờ mọi người cho em ý kiến ak.
Em với ng iu quen cũng được hơn 2 tháng rồi, thời gian đầu thấy nhiệt tình lắm, ngày nào cũng nt, gọi đt hỏi han. Thời gian gần đây thấy ít liên lạc hẵn 1 ngày chỉ vài tn thôi,hồi trước ngày nào cũng qua em chơi, giờ nguyên cả tuần mà ko ngó ngàng gì, em hỏi chiện mới biết đc ng iu em làm ăn bị thua lỗ, thiếu tiền,nói là không còn chỗ vay nữa, nhờ e vay giùm vài ngày sau trả. Em cũng vay giùm và vài ngày sau trả cho em. Giờ lại thiếu tiếp do phải đóng học phí, bảo là không còn chỗ nào để mượn, nếu không chak phải cầm xe, cũng hỏi e mượn giùm.
Em biết lúc khó khăn phải biết giúp đỡ nhau, nhưng tình cảm thì cũng phải bình thường chứ, đằng này e cảm thấy nhạt nhạt sao á, không biết em có tham lam, đòi hỏi quả không. Bạn em thì thấy 2 đứa rất bình thường, còn em thì thấy không an toàn.
Em không biết là đánh giá ng iu em bất tài hay là đang lợi dụng em nữa. hicc