Theo tôi 99% đàn ông có gia đình đều sẵn sàng cho 1 cuộc ngoại tình( bóc bánh - bánh chất lượng) nếu điều có kiện thuận lợi không gây bất cứ ảnh hưởng gì tới anh ta, khi chỉ anh ta hoặc những người bạn cùng hội cùng hội cùng thuyền biết việc đó.
Từ cuộc sống xung quanh tôi thấy tất cả mọi người tôi quen biết: bạn học, đồng nghiệp, lãnh đạo( doanh nghiệp và cả bên chính quyền), thầy giáo ( tôi học cao học),bác sĩ, công an, bộ đội... một số người bà con họ hàng . Nói chung là những người có chút điều kiện tài chính do tính chất công việc thường xuyên có những cuộc công tác, nhậu nhẹt, hội nghị, tiếp đón, massage, karaoke...đều ít - nhiều là khách hành của nghành kinh doanh vốn tự có.(ở các trung tâm, các thành phố, thị xã , dịch vụ đó giờ được tiếp thị mọi lúc mọi nơi, cỡ nào cũng có.
Trong khi đa số các bà vợ không thể tưởng tượng ông chồng của mình có hành vi đó.
phụ nữ cũng đi làm 8 tiếng/ngày,cũng công việc,cũng đồng nghiệp này kia,về nhà còn chợ búa,dọn dẹp,cơm nước,rồi con cái.đàn ông thì sao,cũng là đi làm 8 tiếng mà...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 5
Mình thích 1 mối quan hệ dựa trên tình cảm, nếu thích có thể đi đến...
Còn phải xét nhiều bác ạ! Hehe!
Cơ mà giờ lộ tẩy rùi nhé, còn lâu mới nói dối được nữa,...
Vâng ạ, còn phải khám cả sức khỏe, thử máu, siêu âm linh tinh lang tang nữa ạ!
Đúng roài, còn phải xem-xét nhiều nhiều mit nhỉ!
A noi dối...
Thôi xin người đừng ngụy biện! Thích thì cứ bảo thích đê:D Nhưng nói...
Em là em mượn...