Tự nhiên đọc thấy nhiều người mới chia tay sống vật vã buồn chán giống như mình, mình lại thấy vui vui. Hình như mình hoi nhẫn tâm nhỉ! Nhưng thật sự lên đây mình thấy thoải mái và vui lên rất nhiều, mà còn học được nhiều kinh nghiệm nữa chứ. Chia tay cũng có cái hay đấy chứ nhề. Có khi mất 1 người lại có được cả ngàn người bạn. Thế cũng coi nhu huề :)


Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Cho...
từ nay đến tết không hề yêu ai
bạo mồm nói thế cho oai
từ nay đến tết không ai yêu mình :((
Phải vậy chứ nhỉ? Mèo dễ thương (như mình nè) :p
Ớ, thì cười hiền vậy, :). Hehe
Bắt tay mà cười nham hiểm ghê ;;)