Em 22 tuổi, còn anh ấy hơn em 11 tuổi ( khoảng này thôi nhiều mẹ sẽ khuyên em là có vấn đề rồi !). Gần 4 năm yêu nhau, đợi em ra trường, gia đình anh ấycũng đến hỏi cưới em , tháng 3 AL vừa rồi là lễ nói, tháng 6 AL là lễ hỏi, tháng chạp là sẽ cưới.
Khoảng 1 tháng nữa em mới hết chương trình học ĐH, chưa đi làm, sống chung với anh ấy như vợ chồng gần 6 tháng nhưng em vẫn phải xin tiền cha mẹ, từ trước đến giờ là vậy, bạn bè cứ nghĩ em được cưng chiều, dư dã như những cô gái khác yêu người lớn tuổi và sự nghiệp ổn định,tuy nhiên em hoàn toàn độc lập từ tiền bạc vẫn là cha mẹ chu cấp, đến tâm lý cũng vậy...em cãi nhau với anh ấy khi mình tủi thân có người yêu mà độc lập như không có (bệnh thì tự đi mua thuốc uống khi đang ở cùng nhà với anh ấy) ...
Giờ thì em biết cuộc sống sau kết hôn không đơn giản như em mơ tưởng, anh ấy làm quản lý ở một công ty , lương TB khoảng
khuyen bạn chân thành: nên chia sẻ những suy nghĩ này với bố mẹ bạn, người thân nhất của bạn,họ sẽ cho bạnlời khuyên đúng đắn. riêng mình: khuyen bạnnên...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
sống thử như b rõ......chán mà thực chất mệt mỏi thêm
mới yêu đã vậy thì lấy nhau càng ctay...
đặc biệt là khi ng đàn ông cục tính và mắc bệnh sĩ :(
mình không biết thế nào chứ cái này thì bạn nên suy nghĩ rất kỹ :