Hix, các chị và các mẹ có ai đã từng rơi vào tình huống giống như em chưa ...


Em năm nay 23 tuổi, em và bạn trai em yêu nhau cũng dc 4 năm rồi, anh ấy hơn em 2 tuổi. Tụi em hiện đã ra trường và đi làm.


Hồi còn đi học, tụi em cũng rất hay cãi nhau, mà chung quy cũng là toàn những chuyện hiểu lầm anh ấy gây ra. Em thì tính rất hay ghen và dỗi, anh ấy là là người tự do phóng khoáng và cực kì vô tư. Em ghét nhất cái tính galang vô tội vạ của anh ấy với những người con gái khác. Đã nhiều lần nhắc nhở anh ấy phãi rõ ràng mọi chuyện kẻo gây hiểu lầm khổ cho anh, khổ cho em và cả cho người ta nữa.


Nói về tiền sử em hiểu lầm anh ấy thì cả một trang giấy dài như sớ táo quân, mà may sao mọi chuyện cũng dc làm rõ ràng cả, em cũng thừa nhận tính em hay nóng nhưng mà cũng do anh ấy mà ra cả chứ ai. Em luôn để anh ấy tự dọ về giờ giấc và quan hệ bạn bè nhưng em chỉ muốn anh ấy chú ý một chút trong cách cư xử với bạn khác giới thôi mà cứ lục đục mãi. Nói mãi mà ko chừa, nên em đã phải dùng biện pháp mạnh chia tay anh ấy một thời gian cho tịnh tâm hối lỗi. Và kết quả thu dc thật ko ngờ, bi giờ anh ấy đã thay đổi rất nhiều, ko còn có những "hành vi" đáng trách nữa, đi đâu anh cũng tự báo cáo giờ giấc (mặc dù hok có hỏi), ko thất hứa với em bao giờ. Anh ấy đã chín chắn và trưởng thành rồi


Hix, nhưng bi giờ lại có chuyện xảy ra nữa rồi.


Trong thời gian em đi công tác xa nhà 3 tháng , đột nhiên em nhận dc một tin động trời của đứa bạn thân nó kể rằng nó nghe người bạn trong công ty nơi anh thực tập thời còn là sinh viên kể trước đây anh đã từng hại đời con gái nhà người ta, còn bị đưa ra tòa kiện nữa (chuyện xảy ra cách đây khoảng 2 năm rồi). Em nghe mà như sét đánh bên tai, còn hỏi lại đứa bạn có chắc thế ko, nó nói bạn nó kể 2 năm trước tại công ty ABC có nhóm sinh viên thực tập, trong đó có anh K đã gây ra chuyện động trời như thế đó, bị người ta kiện ra tòa còn phải bồi thường mười mấy triệu mớn dàn xếp dc. Em bỗng nhớ lại 2 năm trước, cũng vào khoảng thời gian anh ấy đi thực tập, có lần vào lúc nửa đêm anh ấy say rượu gọi cho em và hỏi rằng: "nếu anh ấy bị đuổi học em có còn yêu anh ko?", lúc ấy em gặng hỏi anh ấy nguyên nhân anh nói với em bị dính vào vụ kiện tụng gì đó sợ ko ra trường dc, thế rồi anh ấy cúp máy và phải mấy ngày sau em mới liên lạc dc, khi đó anh ấy bảo với em rằng mọi việc đã ổn, anh bị người ta kiện ra tòa vì say rượu đâm vào xe người khác nhưng đã dàn xếp xong, về sau mọi chuyện em cũng ko hỏi đến nữa.


Em đột nhiên bàng hoàng, mọi việc đều rất ăn khớp từ lời kể của đứa bạn với những gì em còn nhớ trong qua khứ, ko lẽ anh lại là hạng người đó sao, ngay lúc ấy em đã lập tức gọi cho anh ấy để hỏi rõ ràng anh ấy tỏ vẻ ngạc nhiên ko hiểu và khẳng định với em rằng anh ko lừa dối em, anh còn nói rằng nếu em ko tin thì hãy cùng anh đến đó để làm rõ mọi chuyện. Nhưng em đã ko tin và cho rằng anh ấy giả vờ ngụy biện ko thèm nghe anh ấy nói nữa. Đêm hôm đó vượt mấy chục cây số anh ấy tìm đến nơi em dg đi công tác để giải thích, nhưgn em vẫn giữ nguyên lời buộc tội đó và còn mắng và tát vào mặt anh nữa ko cho anh giải thích, mặc anh đứng đó em đã bỏ về.


Đến hôm sau thì nhỏ bạn em nó nhắn tin nói với em rằng nó mới xác minh lại kỹ càng người gây ra chuyện đó ko phải anh, chỉ là một người sinh viên khác ở khoa phòng khác của công ty trùng tên với anh lại cùng đợt khóa thực tập với anh. Vậy là em đã hiểu lầm anh ấy rồi, em cũng ko ngờ trên đời lại có chuyện trùng hợp đến như vậy. Em thở phào nhẹ nhõm vì anh vô tội, nhưng lại giận mình ko tin vào anh.


Hix, bi giờ em phải làm sao đây, có phải em đã làm anh ấy tổn thương ko? có phải em đã xúc phạm anh ấy ko?