Hôm nay ngày đẹp trời vậy mà lại bị buồn, hic, làm ko có hứng coi VN đá banh, cũng vì cái chiện chia tay chia chân, hic, buồn quá,ct mới 2 tuần, đáng lẽ êm xuôi ko có chuyện gì, huhu cũng rồi, ko ngủ dc cũng rồi, h thấy mình đã nhẹ nhàng hơn, vậy mà cái người đòi ct lại ko để em yên thân, cứ call, cứ nt hỏi thăm, mà mình đã ko reply lại, không bắt máy rồi, vậy mà ngày kỷ niệm quen nhau 2 năm him cũng vẫn liên lạc, hic, ko bỏ sim được, vì sim đang có 499k, bỏ uổng wa', hôm nay him lại tìm mình, nói 2 đứa làm bạn tốt của nhau, nhảm ko chịu nổi, em không hiểu sao người ta làm thế, bây h nghĩ tới him em lại thấy rất buồn, em không hiểu sao mình lại bị như vậy nữa,cứ nhớ những kỷ niệm, rồi suy nghĩ lung tung, hic, chẳng làm cái gì cho ra hồn cả, em không muốn tiếp tục như thế chút nào, rất là sợ học hành đi xuống, và càng sợ hơn nữa là tàn phai nhan sắc vì em bị mất ngủ, hic, đúng là em bị dở hơi rồi, giúp em với...