Tôi đang cần ý kiến, tư vấn, giúp đỡ của mọi người.
Tôi năm nay 32 tuổi, đã kết hôn được 9 năm và có 2 cháu, cách đây 01 tháng chồng tôi yêu cầu ly hôn với lý do sống không hạnh phúc và đang mắc 01 số nợ do cờ bạc, tôi đau buồn đã giải thích mọi lý do khi ảnh hưởng của việc ly hôn nhưng chồng tôi vẫn nhất quyết muốn ly hôn và cuối cùng tôi cũng đồng ý.
Trong thời gian đó, do tôi buồn chán, tôi vô tình vào trang web hẹn hò và quen với 1 anh chàng Tây người Anh. Tôi cũng bày tỏ tâm sự về chồng và 2 con tôi cho anh ấy biết. Qua trao đổi anh ấy cũng cho tôi biết là đang tiềm kiếm mối quan hệ nghiêm túc và đang muốn kết hôn lần nữa, vì vợ ấy đã mất vì tai nạn và anh ấy đang sống với con gái 11 tuổi, anh ấy hiện là kỹ sư xây dựng, sắp tới vào 25/04/2015 tới anh ấy sẽ sang Malaysia để nhận thừa kế tiền của cha anh ấy do cha ấy trước kia làm việc ở đó và cha anh ấy đã mất cách đây 1 năm. Nhưng thực tế, chúng tôi liên lạc với nhau chưa được 1 tháng, và anh ấy có hứa hẹn với tôi là sẽ đi đến hôn nhân.
Và hôm nay, về phía chồng tôi và tôi đã chính thức ly hôn trong khi anh người Tây thì thông báo cho tôi biết sau khi đến Malaysia làm việc ở đó khoảng 3 -4 ngày, sau đó sẽ mua vé máy bay để sang Việt Nam gặp tôi và bàn chuyện hôn nhân của chúng tôi.Anh ấy sẽ ở lại Việt Nam 7 - 10ngày.
Thật sự, mọi việc diễn đến với tôi quá nhanh và bất ngờ. Và tôi vẫn đang nghi ngờ về anh chàng người Tây này, vì chưa hề quen biết, lại bất đồng ngôn ngữ, khác nhau về mọi thứ, mà trong thời gian ngắn như vậy, lại sang Việt Nam gặp tôi và bàn đến chuyện hôn nhân.
Đây là lần đầu tiên tôi liên hệ với người Tây nên tôi cũng không nhiều về con người họ cho lắm. (Chúng tôi liên hệ với nhau qua mail và nhắn tin trên viber, gởi cho nhau 1 vài tấm ảnh)