Help meeeeeeeeeeeee!Có nên đến với nhau khi mình vẫn còn băn khoăn?
Chào các bạn!
Hixx. Mình đang rất băn khoăn trong chuyện tình cảm của mình! Mình rất mong sớm nhận được sự tư vấn của mọi người.
Mình và anh ấy đã quen và yêu nhau được 2 năm. Bố mẹ mình phản đối anh ấy vì ở quá xa và vì thấy anh ấy không thoáng tính, không thể hiện được sự nhiệt tình với gia đình mình.
Về phía anh ấy, khi thấy thái độ của bố mẹ mình kiên quyết, nhiều lần mẹ mình gọi điện nói anh ấy rất gay gắt nên anh ấy cũng ko dám lại gần. Anh ấy nói với mình rằng sau khi 2 người đến với nhau rồi thì lúc ấy anh ấy sẽ dễ thể hiện tình cảm, sự quan tâm tới gia đình mình hơn.
Mình biết anh ấy rất yêu mình. Nhưng nhiều khi có vấn đề gì tranh luận, quan điểm 2 người trái ngược thì anh ấy lại không lắng nghe mình nói. Khi bàn chuyện cưới hỏi mà gặp vấn đề khúc mắc về tài chính thì anh ấy thường không đồng tình, muốn tối giản hết sức có thể (vì hiện tại anh ấy cũng đang gặp khó khăn trong tài chính).
Có lần anh ấy nói với mình là anh ấy không muốn yêu người con gái không còn trong trắng. Và khi đọc báo thấy có những trường hợp khó có con thì anh ấy bảo mình là nếu hai người không thể có con thì không nên đến với nhau.
Đến thời điểm này bố mẹ mình vẫn không đồng ý mình lấy anh ấy. Anh ấy muốn mình cứ vào đó với anh ấy rồi 2 người sẽ tự tổ chức đám cưới. Anh ấy đã chuẩn bị chuyện nhà cửa, công việc cho mình rồi.
Cả gia đình, họ hàng mình đều không ủng hộ mình lấy anh ấy vì mọi người đánh giá anh ấy là người gia trưởng, bảo thủ, ích kỉ.
Thực sự mình vẫn còn tình cảm với anh ấy. Mình rất mong mọi người cho mình lời khuyên trong lúc mình rất rối bời này. Mình cảm ơn mọi người rất nhiều!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1