Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Khổ các e gái cứ đoán già đoán non, chẳng qua như a đây này, mẹ cho mỗi tháng có ít tiền tiêu vặt, tháng trước chót tiêu hết ồy,... Xem thêm
Chị nói thẳng, đừng có suy nghĩ nhé. Lần 2, cách lần 1 tận 1 tháng, mà 2 người ở gần nhau, ko phải đi công tác xa xôi này... Xem thêm
lần thứ 2 mà h này vẫn chưa về àh :))
Đấy em cũng nghĩ thế, em nghĩ là bạn em nó bắt đi gặp lần 2 cũng nên, nên em chán lắm, không vui lắm.Cao thủ đã tốt, em... Xem thêm
Hồi xưa mình được giới thiệu vài mối, gặp rồi chả có hứng gặp tiếp, nhưng lâu lâu mình không gặp bà mối lại giục: Đi gặp vài lần, hiểu... Xem thêm
Các em ý cũng kêu bận, nhưng a thấy vẫn đi uống nước với người khác mừ, sao mình rủ lại hem đi nhỉ :-/ , hay e ý cũng... Xem thêm
Nếu bác rủ mà em ý không đi thì có 2 trường hợp, 1 là nhát (với em thì em nhát hồi sinh viên năm 1, năm 2 ạ, thấy... Xem thêm
Em đọc xong mà càng tìm hiểu càng thấy rối, mẹ nào biết rõ chia sẻ giúp em với ạ 😥
Chuyện là dạo gần đây em thấy quảng cáo về mấy chương trình đi Nhật “0 đồng” nhiều lắm. Nghe thì đúng kiểu “cơ hội đổi...
Nhiều người tán em có vẻ giàu, đi ô tô; em chỉ coi họ là khách, gọi người ta bằng chú để ngăn chặn ý đồ khác của họ.
Tôi viết những dòng này khi trong lòng rất vui vì em nhận lời yêu tôi. Tôi 35 tuổi ...
Có một giai đoạn trong cuộc sống, chúng ta luôn bận rộn với học tập, công việc và những mục tiêu cá nhân. Khi còn trẻ, tôi từng nghĩ rằng chỉ cần cố gắng làm việc, kiếm thêm thu nhập và xây dựng sự ng...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Tớ đã đi đâu:)) đang ngồi nhà chém gió mà:))
Thích thì nhích, thế thôi.