Help help... Có chị nào hay cằn nhằn, bực bội chồng mình không ???
Hi mấy chị!
Lúc em viết bài viết này thì em chẳng biết giấu nỗi bực bội, buồn phiền vào chồng sắp cưới của em vào đâu cho hết nữa...
Em và anh ấy quen nhau được hơn 3 năm rồi. Tụi em chuẩn bị sang năm sau sẽ kết hôn nhưng thực sự đến lúc này em không thể hình dung cuộc sống hôn nhân sẽ căng thẳng và chiến tranh như thế nào nữa.. Ôi chao ôi, sao lúc này cuộc sống tiền hôn nhân của nhà em dòm thấy ớn lạnh quá..
Chính xác thì hình như em bắt đầu kiếm chuyện với nhà em gần được một tháng rồi. Không biết có chị nào như em ko. Từ ngày cơn bão "Iphone bị lock mạng" tràn đến Chồng em như một gã say, ngày ngày vô tinhte đợi thông tin khi nào có tool, rồi tìm cách thế nào để hạ baseband, up firmware.. đủ thứ rối rắm hết. Rồi chồng em đi tháo cái iphone thế nào mà cuối cùng lại bị hư chip wifi, ko xài được. Thật sự lúc này việc đó như đỉnh điểm sự chịu đựng của em. Với đồng lương vợ chồng em dành dụm để chuẩn bị cho cuộc sống chung sau này thì thật sự số tiền đi thay chip làm em xót lắm. Em từng nói chồng em đừng phá dt, có sao để vậy nhưng rồi chuyện gì đến cuối cùng cũng đến...
Mấy ngày nay em mệt mỏi quá. Em không biết do em bị chứng bện tưởng tượng như chồng em nói hay sao nhưng thật sự có những hành động của chồng em lại em thất vọng vô cùng. Chưa kết hôn nên tụi em mỗi đứa vẫn ở một nhà. Khoảng chiếu về là chồng em ôm riết cái mày làm đủ thứ, quên cả ăn uống, thật sự nhìn anh ấy như vậy em cảm thấy xót lắm. Mỗi ngày em lo cho anh ấy từng bữa cơm, nhưng cuối cùng thì giờ mỗi ngày anh ấy kêu đau đầu, kêu mệt, chỉ vì một "cục gạch"... Mấy chị thấy việc này như thế nào. Chứ em thì em thấy bực bội lắm.. chắc có lẽ vì em ko đam mê công nghệ...
Bên cạnh sự việc ngoài ý muốn về chiếc iphone, gần đây em và anh ấy còn nhiều thứ trục trặc trong cuộc sống nữa.. Gia đình em thì hay gây gỗ với em. Mỗi lần ba mệt ba hay cằn nhằn em. Em mệt lắm. Mỗi tối chat hay nói chuyện em cũng chẳng có cơ hội để có thể chia sẻ cùng anh (tất cả cuộc nói chuyện chỉ xoay quanh cái điện thoại). Tới khi anh ấy mệt thì kêu em đi ngủ. Chỉ vậy thôi. Mình đem nằm một mình tức mà muốn khóc. Em có nói ra thì anh ấy chỉ nói em "khéo tưởng tượng. chồng vẫn yêu vợ nhiều mà.."
Có lẽ do những ấm ức xoay quanh cái điện thoại nên gần đây có chuyện gì em lại nhăn nhó, cằn nhằn anh ấy.... Em biết anh ấy cũng đang mệt lắm, nhưng không biết em đang bị sao nữa. Em mới cố gắng vui vẻ đây thì nửa tiếng sau tụi em lại gây lộn... Gần đây em cũng ko biết do em suy diễn quá đà hay như thế nào nhưng có những lúc anh ấy có những câu nói vô tình đụng chạm làm em thấy bị tổn thương và đau lắm... Hay có lẽ vì em lớn hơn chồng em một tuổi nên bị xung đột trong suy nghĩ nhỉ ??? Cũng có thể dạo này già cả rồi nên em khó chịu...................... Hic.
.....
Hic. Tự nhiên viết tới đây em lại nhớ tới chồng em. Không biết em có ngĩ xấu cho anh ấy ko nữa. Tự nhiên lúc này em vừa giận, vừa thương lại vừa nhớ anh ấy.. Mấy hôm nay em và anh ấy đều mệt nhưng mỗi lần em cằn nhằn thì anh ấy chỉ im lặng và chọc cho em cười...
Mình cũng thế, mẹ mình cũng thế, mẹ bạn trai mình cũng thế, chị mình cũng thế.......... Nhưng cuối cũngchỉ mình và anh ấy không chịu được, thế rồi rạn...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Tự nhiên thấy nhớ chồng...
mình thì ko thích giỡn, ảnh thì...