Các mẹ ơi, e k bik hiện jo e dag làm đag làm đúng hay sai nữa.
e và ng ấy mới wen nhau được 4 thág, cùng làm chung. Ng ấy mún chúng e cùng tìm hiểu nhau, nh7ng chúng e wen nhau được 1 tuần thì ng ấy nói đã có bạn gái nhưg k còn tình cảm mà nói chia tay nhìu lần k được, nên e k wen nữa, ycầu hãy làm bạn, e k mún làm ng thứ 3, khi nào rõ rag rồi thì chúg ta mới có thể wen nhau.
và 1 khoảng 1 tuần sau ng đó nói đã chia tay rồi và mún e là gf của ng ấy.Và chúng e thử wen nhau. Mới wen nhau, do e cũng chưa có tcam j nên e k nhắn được những tn đầy tình cảm, ng ấy nói e khô khan, iu cầu e xưng "a,e", e k chịu. Rồi vì những điều này mà đôi lúc nhắn tin trách móc, rồi e cũng chiều theo ý, xưng "a,e"
Những lần e k làm theo ý là bị trách móc, jân lên là ng ấy đòi "chia tay đi, a k xứng với e", e đồg ý chia tay thì ng ấy năn nỉ, xin lỗi, nói là nóg jan nhất thời thui. Ng ấy hút thuốc, e nói "bỏ đi, k tốt đâu", ng dó "uh,uh.hút ít lại rồi. từ từ bỏ" nhưg e thấy cứ hút wai, rồi e cũng chẳng mún nói nữa.
và rồi, trước những lời trách móc, những đòi hỏi của ng ấy (hôn, đi đến nơi vắng...)e đòi chia tay, a ấy nói hãy cho a có cơ sở sữa đổi chứ. e đồg ý
1 hôm, ng ấy nói là ng iu cũ đến làm áp lực với nhà (ng ấy chưa nói với gia đình bik là chia tay bạn gái cũ), ng ấy bùn lắm, thấy jã e nói "hay là để e rút lui, a k còn khó xử với nhà nữa", ng ấy k chịu và nói "e mún jã lắm sau,được chia tay thì chia tay."rồi a ấy khóc (rơi vài jot thui), rồi cuối cùng tui e cũng k chia tay.
ng ấy nói mún vào khách sạn với e, k làm j hết chỉ mún có thế joi riêng thui, em k đồg ý, ng ấy nói "vậy đợi e tới thág rồi đi, như jax a k làm j được ", e cũng k đồg ý. Rồi nhữg khi đến những nơi dành cho tình nhân (quán cà fê, góc bờ kè...)ng ấy hôn và có những hành động e cho là hơi wa(sờ mó, muốn chạm vào vòg 1...) và những lần như vậy e đều đề phóng kéo tay ra kịp thời, nhìu lần như vậy làm e rất khó chịu, và lần cuối cùng, bik ng ấy có tcảm k đc trong sáng lắm với 1 ng nữ khác, e hỏi thỉ ng ấy nói là "ng đó thix a, nhưg a k hề". Chúng e gây nhau, e nói là hãy để cả 2 có tjan suy nghĩ lại, a ấy k đồg ý đòi chia tay, e đồg ý.
e rất mệt mỏi, k mún wen nhau mà gây nhau mãi thế này, a ấy im lặng 1 ngày rồi năn nỉ e way lại, e k đồg ý, e mún tjan suy ngĩ, a ấy nói a ấy k mún xa e 1 giây nào, nên nói e hãy way lại đi, a bík lỗi rồi. Nhưg e vẫn k đồg ý. Rồi 1 bữa , gặp a ấy trên mạng, a ấy xưng "mày, tao " với e, nói bạn thân thì phải xưng jaxx, vì e mún 2 ng làm bạn mà. e cũng k nói j
Hôm sau, a ấy gặp e và xin lỗi vì nói hơi wa đáng, mong e tha thứ, hứa sẽ sửa đồi, rồi mún e way lại, nhưg e k đồg ý. Xin lỗi nhau mấy ngày, a ấy nói "bao nhiu lòng tự trọng của a, đã đem ra hết như jax, vậy mà e cũng k đồg ý"
Rồi ở chỗ làm , a ất k hề nói chiện j với e. hwa gặp ở trên mạng, e chào hỏi, a ấy hỏi e k còn j để nói ah. e hỏi thăm công việc. A ấy nói "k có tâm trí làm việc, mỗi lần vào là thấy nặng nề", e nói "hãy tĩnh tâm lại, để mọi chiện nhẹ nhàng", a ấy nói "tĩnh tâm rồi nên mới k năn nỉ e nữa, hãy để a còn 1 chút tự trọng"a ấy nói k mún nhìn thấy mặt e nữa". e cũng k nói j chỉ nói rằng"ty A thôi, nhưg mong A nhớ rằng, if có chiện j k jui, k bik nói cùng ai thì hãy nhớ rằng, vẫn có ng đág gét này có thể chia sẻ"
e k bik e từ chối a ấy như vây là sai hay đúng, thấy a vậy e thấy mình có lỗi wah, nhưg để way lại thì e k thể. E rất sợ, mới wen nhau mà khi k vừa ý thì nói nhau, gây đau lòng nhau, "mày, tao" rồi sau này wen lâu thì sao???