Tôi và cô ấy đã yêu nhau hơn 1 năm và như 1 cặp vợ chồng trẻ , có thể nói yêu nhau rất nhiều . Tháng trước cô ấy có hẹn hò nt với 1 người bạn rất thân cũ của cô ấy mà tôi cũng biết . Cô ấy nói với tôi cô ấy cảm thấy yêu người ấy và người ấy cũng vậy và đã xin lỗi tôi , vì người ấy đã từng rất tốt với cô ấy , tôi hiểu và tôi thông cảm bỏ qua . Nhưng thằng đó là một thằng đểu , tôi biết nó chỉ muốn thân xác người yêu tôi , nó đã bêu rếu khắp nơi , mỗi người nó nói một kiểu và chính nó đã nói cho tôi biết sự thật ấy , nhưng người yêu tôi đã quá tin nó , có lẽ nó quá dẻo mỏ và đã có ấn tượng quá tốt với người yêu của tôi .Tôi yêu cô ấy nhiều lắm ,tôi rất đau lòng khi biết chuyện ấy và tôi đã bỏ qua khi cô ấy hứa sẽ ko gặp thằng ấy nữa vì cô ấy đã biết nó lừa đảo . Vậy mà gần đây cô ấy lại liên lạc nt với thằng đấy , tôi cảm thấy đau nhiều ,tôi thấy mình như bị phản bội nhưng tôi vẫn im lặng vì tôi yêu em , tôi nghĩ mình đã không giữ dc người yêu mình, tôi phải làm gì bây giờ .?
Người yêu tôi xinh đẹp , hiện tại tôi biết rất nhiều người theo cô ấy khi mà tôi đang đi học ở xa , cả bạn tôi cũng theo cô ấy nữa ,vậy mà cô ấy lại phân vân đắn đo và nghĩ nhiều về chuyện nhiều người theo mình , liệu cô ấy có phải đang lung lay ???
hiện tại tôi học ở xa , tôi và cô ấy đã yêu nhau rất nhìu , chúng tôi đã là vợ là chồng . khi biết chuyện, trong đêm tôi lao thẳng lên xe về quê , tôi đã làm rõ mọi chuyện ,đã cho người yêu tôi thấy nó đang lừa cô ấy , sau khi tìm hiểu biết dc sự thật thì cô ấy khóc nhiều cô ấy bùn nhưng bùn vì thất tình chứ ko phải vì cảm thấy có lỗi với tôi . thế mà giờ đây cô ấy dã làm cái việc mà cô ấy thề sẽ ko làm , cô ấy lại buồn vì thằng đó , khi mà tôi luôn luôn bên cạnh cô ấy. Cô ấy luôn nói rằng yêu tôi , cần tôi mà lại dấu tôi liên lạc với thằng đó , còn trước mặt tôi thì cô ấy lại như ghét cay ghét đắng thằng đó .
Không chỉ thế cố ấy dấu tôi nhiều chuyện , nói dối tôi cũng nhiều , có phải cô ấy là người tham lam hay không .
Tôi phải làm sao bây giờ ??? cám ơn mọi người đã đọc .
Nếu em đọc dc những dòng chữ này mong em sẽ hiểu dc anh đang nghĩ gì , anh ko vui như em đang nghĩ đâu , anh yêu em nhưng anh đang cảm thấy mỏi mệt , anh yêu em .nếu ai đó làm em hp hơn anh , thì em hãy ra đi , anh sẽ chúc em hp .
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
đứng nhìn em cho thằng khác dày vò
ông chủ top này vận đen nhể?
quan điểm: tình cảm là thứ ko...
:Straightf::Battin ey: